Đường phố Hà Nội rực sắc cờ hoa trong ngày Tết độc lập của dân tộc

Thứ bảy - 02/09/2017 21:05
Trên khắp các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới cùng băng rôn khẩu hiệu, đèn hoa trang trí rực rỡ.
Đường phố Hà Nội rực sắc cờ hoa trong ngày Tết độc lập của dân tộc

Vậy là đã tròn 72 năm (2/9/1945 - 2/9/2017) kể từ ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Năm nay, người dân được nghỉ lễ Quốc Khánh trong 3 ngày (2-4/9). Hòa trong không khí ngày Tết độc lập, thành phố Hà Nội cũng trang hoàng đón mừng lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Khắp các con đường dường như cũng trở nên náo nức, rộn ràng hơn.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Đường phố trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày, không còn cảnh xe cộ chen chúc, tắc đường. Một Hà Nội vừa yên bình, vừa trong trẻo trong dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng của đất nước.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Rất đông người dân đưa gia đình, người thân đi chơi trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Năm nay, tiết trời Hà Nội vô cùng thuận lợi cho một kỳ nghỉ lễ lý tưởng. Quảng trường Ba Đình cũng mang một diện mạo mới, trang nghiêm và lừng lẫy như ngày này năm xưa.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Quảng Trường Ba Đình là địa điểm được du khách lựa chọn tham quan đông nhất trong ngày này.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Băng rôn, khẩu hiểu giăng đầy khắp đường phố, chào mừng đất nước thêm tuổi mới thành công thắng lợi 

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Đoàn người tiến vào lăng Chủ Tịch xếp hàng từ rất xa, kéo dài gần 1km, tuy nhiên người dân vẫn rất nghiêm túc chấp hành đúng mệnh lệnh của đội an ninh trật tự.

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người đã tập trung xếp hàng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Linh Hương (quê Thái Bình) cùng cả gia đình đang đứng trong đoàn người cho biết: "Ngay từ 5h sáng cả nhà đã lên thu xếp Hà Nội chơi. Lăng Bác là địa điểm đầu tiên nhất định cả gia đình phải đến. Sau đó sẽ ghé thăm phố đi bộ".

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Ngay trước khu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống bảng tin phát những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc và hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập được nhiều người dân quan tâm, chăm chú theo dõi.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Số nhà 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập cũng được nhiều người lựa chọn là điểm tham quan du lịch trong dịp này

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc

Gia đình bác Hoàng sinh sống tại phố cổ từ nhiều thế hệ trước, bác cho biết, không khí ngày hôm nay cũng giống như mọi khi, chỉ khác là có đèn hoa, cờ đỏ sao vàng bay rực rỡ. Người dân đổ lên đây đu chơi, đi tham quan nhiều hơn.

Bác Hoàng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui, tuổi già vẫn được nhìn ngắm không khí vui tươi của đất nước." 

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Những người bán hàng tranh thủ bán thêm những chiếc cờ nhỏ cầm tay đầy màu sắc.

Bác Hoàng Thị Nụ, người dân phố Hàng Ngang chia sẻ: "Ngày xưa bác được bố mẹ kể lại, khi chứng kiến thời khắc hào hùng, cả đất nước hân hoan trong niềm vui độc lập. Hôm nay lòng bác cũng cảm thấy rạo rực, phấn khởi hơn bình thường."

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Cờ đỏ sao vàng đỏ rực trên những ngôi nhà san sát, tung bay khắp mọi nẻo đường thành phố.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Dòng chữ "Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm" được kết bằng hoa nhiều màu bên đường Điện Biên Phủ.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Du khách nước ngoài đổ về Hà Nội đông hơn thường lệ để cùng hòa chung niềm vui với người dân Việt Nam.

Trong 3 ngày này, người dân thủ đô tận dụng thời gian đưa người thân và gia đình đến những địa điểm vui chơi trong thành phố.

 Duong pho Ha Noi ruc sac co hoa trong ngay Tet doc lap cua dan toc
Gia đình chị Bình (Hàng Trống, Hà Nội) đến Quảng trường Ba Đình từ sớm.

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày Quốc Khánh, cả gia đình chị Bình (Hàng Trống, Hà Nội) lại mặc áo cờ đỏ sao vàng để nhắc nhở con cái phải luôn ghi nhớ công ơn cha ông đã đổ xương máu để giành được độc lập cho dân tộc. 

Các em nhỏ được bố mẹ đưa đi tham quan những địa điểm trang nghiêm, nơi ghi dấu một thời lịch sử của cha ông. Ai nấy đều hân hoan, phấn khởi trong ngày vui của dân tộc.

Nguồn tin: Phununews.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây