Ngắm chùa Bái Đính trong sương sớm…

Thứ năm - 08/05/2014 06:23
Xuống lối đường đất nhìn từ bên trái Trung tâm Báo chí, ra sát vệ cỏ ven “bờ vực”, tôi đã kịp ghi lại hình ảnh gần như toàn cảnh Bái Đính trong sương sớm. Một vẻ đẹp tĩnh lặng đến khó tả…
5 giờ sáng ngày 8/5, nhóm phục vụ Tiểu Ban Thông tin Truyền thông phục vụ Đại lễ Vesak 2014 chúng tôi “tháp tùng” thầy Thích Vân Phong, một cộng tác viên tích cực cùng trang nhà Phatgiao.org.vn đã có mặt ở chùa Bái Đính.
 

Một cổng chính nơi quần thể Bái Đính lung linh trong buổi sớm

Mấy thầy trò đã sẵn sàng chung sức đảm bảo công tác truyền thông cho Vesak 2014 được thực hiện chu toàn, hiệu quả nhất. Tới một lối cổng chính vào chùa Bái Đính, trời còn chưa rạng, mưa lớt phớt bay. Sương sớm giăng ngang trời, có khoảng phủ kín mặt đất. Cỏ cây, hoa lá nơi khoảng sân rộng trước cổng vào ướt đẫm sương mai…
 

Xe hoa diễu hành mừng Đại lễ Vesak trên nền sân ướt đẫm sương
 
Sát cạnh một cổng chính thuộc quần thể Bái Đính, chiếc xe hoa diễu hành mừng Phật đản chiều hôm trước như thêm phần rực rỡ qua ánh đèn vàng phản chiếu những sắc màu Phật đản trang trí ở cổng.
 
Ngồi xe ô tô nhiều, “bạn thân” của tôi có phần thấy kém thoải mái. Hiểu ý “bạn”, tôi và chiếc máy ảnh Nikon D90 cùng phật tử Diệu Hòa xuống đi bộ. Hai anh em dạo quanh chút đã có được mấy bức ảnh đẹp. Hỏi được đường về Trung tâm Báo chí, chúng tôi thong thả vừa đi vừa thỏa sức sáng tác.
 
Không chỉ có chúng tôi, nhiều đoàn phật tử cũng về với chùa Bái Đính từ sớm, có đoàn đến từ Bắc Giang, có đoàn đến từ tận Bình Phước…
 



Đài sen hồng trên lòng hồ nơi khoảng khuôn viên bên trái lối vào cổng chính chùa Bái Đính

Theo lối đường nhựa còn tươi mới hướng về Trung tâm Báo chí, đi bộ, chúng tôi mới có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp của một phần chùa Bái Đính trong buổi sáng sớm. Dù trời mưa, nhưng nhiều nơi đèn điện còn sáng, nên khá thuận tiện cho tôi tác nghiệp.
 





Lối đường nhựa còn tươi mới dẫn về Trung tâm Báo chí

Tới lối đi dẫn về hành lang chính nơi đặt trụ sở Trung tâm Báo chí, trong ánh đèn vàng áp trần dọc hai bên lối đi, những bậc thang đá có lúc lung linh, huyền ảo đến lạ kỳ. Từ phía lan can nhìn ra ngoài trời, một khoảng không gian Bái Đính trải dài mờ ảo trong sương sớm.


Một góc nhỏ Bái Đính bên "hành lang đá"


"Hành lang đá" lung linh, huyền ảo...
 
Chẳng mấy chúng tôi về tới Trung tâm Báo chí. Trời đã tạnh mưa, nhưng sương vẫn chưa tan. Xuống lối đường đất nhìn từ bên trái Trung tâm Báo chí, ra sát vệ cỏ ven “bờ vực”, tôi đã kịp ghi lại hình ảnh gần như toàn cảnh Bái Đính trong sương sớm. Một vẻ đẹp tĩnh lặng đến khó tả…
 

Đỉnh Tháp Phật nhìn qua gác mái nơi đặt Trung tâm Báo chí



Một vẻ đẹp tĩnh lặng đến khó tả…
Cơn mưa sớm góp phần cuốn trôi những bụi đất bám trên mặt đường. Các đoàn xe về với chùa Bái Đính dự lễ sẽ thêm phần thuận tiện. Ông trời cũng biết chiều lòng người. Mưa dừng, 7 giờ hơn, ánh sáng quang đãng thấp thoáng phía xa xa. Bầu trời dần trong xanh, như báo hiệu buổi sáng ngày Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2014 sẽ được chào đón trong nắng vàng…

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

 Từ khóa: trung tâm, báo chí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây