Người ăn xin cúng dường nhà chùa hơn 700 triệu đồng

Thứ hai - 08/04/2013 05:52
Một người ăn xin Thái Lan, 63 tuổi, bị bại liệt và khó khăn trong phát âm, đã tặng 1 triệu baht (hơn 711 triệu đồng) cho một ngôi chùa gần Bangkok.
Người ăn xin nói trên tên Aiam Cambhiranon, đến từ tỉnh Saraburi và đã ăn xin 34 năm qua. Mọi người có thể gặp người ăn xin hào phóng này tại chùa Wat Rai Khing ở quận Sam Phran, cách Bangkok 56 km, bất cứ lúc nào trong ngày.
 
Theo báo chí địa phương, đây là lần thứ ba ông quyên tiền xin được cho chùa. Trước đó, ông Aiam Cambhiranon tặng 400.000 baht cho chùa vào tháng 4-2011, đến năm ngoái số tiền quyên tặng lên đến 1 triệu baht. Thậm chí, ông Aiam Cambhiranon đã từng bỏ tiền thuê ca sĩ đến biểu diễn văn nghệ giúp vui cho người dân.
 
Ông Aiam Cambhiranon cho biết kể từ lần quyên tiền lần thứ 2, ông nhận được 3.000-4.000 baht vào ngày thường và số tiền này tăng lên 20.000-40.000 vào cuối tuần. Ông chỉ giữ lại một ít để chi tiêu. Nhiều người cảm thấy rất ấn tượng với hình ảnh người ăn mày thân thiện và không bao giờ chèo kéo người lễ chùa. Ông chỉ ngồi yên, bên cạnh là một chiếc hộp thép nhỏ đựng tiền.

Porntep Patthawee, một thành viên quản lý chùa Wat Rai Khing, nhận xét tình trạng khuyết tật và cách cư xử của ông Aiam Cambhiranon thu hút sự đồng cảm từ nhiều người ngay lần tiếp xúc đầu tiên.

Giờ đây, ông Aiam Cambhiranon đã chuyển về sinh sống ở một căn lều trong khuôn viên chùa theo lời đề nghị của sư trụ trì vì lo sợ ông bị kẻ xấu hãm hại. Vì ông nói năng khó khăn nên những người tình nguyện canh giữ chùa mỗi đêm đảm nhận việc “giải mã” lời nói của ông.

Nguồn tin: theo NLĐ

 Từ khóa: khó khăn, phát âm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây