Trăn cuộn tròn bên tượng Phật

Thứ hai - 10/02/2014 07:21
Những ngày đầu năm, đông đảo phật tử tại thị xã Vĩnh Châu và các nơi lân cận đã đến viếng chùa thắp nhang cầu nguyện cho gia đình và mọi người đều bình an, tại chùa Hải Phước An, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhiều phật tử không tránh khỏi sự hiếu kỳ, khi thấy con trăn khoảng độ 7kg đang cuộn tròn bên tượng Phật ở chính điện. Thầy Thích Minh Thông trụ trì chùa và một số phật tử gần đó cho biết:
 
- Con trăn này là của cô Huỳnh Tuyết Nga ở Giòng Me, thuộc phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Do có một số người trong xóm định giết để ăn, cô mua lại và đem nuôi, nhưng chỉ một thời gian trăn không ăn những thứ mà nó thường dùng như là thịt sống. Vì không ăn, nên trăn ngày càng nhỏ dần, cô thấy xót. Vào dịp đến chùa cô hỏi trụ trì và mang đi phóng sinh khoảng tháng 10 năm Quý Tỵ. Nơi phóng sinh là đất bìa của chùa, thế nhưng không hiểu sao trăn lại bò đến bên tượng Phật ở đó và chỉ ăn trái cây.

Theo niềm tin của một số phật tử thì đây là điềm lành đầu Xuân, và năm vừa qua gia đình cô Nga và các con nuôi tôm thẻ vụ vừa rồi đã thành công, làm ăn trúng mùa, qua đó cô đã đóng góp công đức cùng chùa để xây dựng Tăng xá. 

Đây là câu chuyện đầu năm, và cũng chỉ là niềm tin sơ khởi, qua đó giúp cho một số người hiểu sâu thêm về những điều Phật dạy và sống sao cho đúng lẽ đạo - đời, góp phần cho vườn hoa Phật giáo ngày càng có những nhánh sen tươi đẹp, thanh cao.
 

Tác giả bài viết: Thiện Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây