Vĩnh Phúc: Người dân nô nức xem lễ hội "trai giả gái" gieo hạt

Thứ năm - 30/01/2020 03:40
Từ sáng sớm 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý), người dân xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, nô nức đi xem lễ hội trâu bò rơm rạ.
Vĩnh Phúc: Người dân nô nức xem lễ hội "trai giả gái" gieo hạt
Đáng chú ý nhất có các chàng trai làng chít khăn mỏ quạ, diện áo nâu giả gái đi gieo hạt trong tiếng trống, chiêng rộn rã trong tiếng reo hò của người dân.
1
Sáng 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý), người dân xã Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nô nức đi xem lễ hội có nhiều chàng trai làng chít khăn mỏ quạ, diện áo nâu giả gái đi gieo hạt.
1
Những chú "trâu, bò" đã xếp hàng tại sân miếu xã Đại Đồng chờ đợi đến giờ khai hội, trong lúc đó, hàng chục nhiếp ảnh gia đến từ nhiều nơi có thơi gian chụp ảnh sáng tác.
1
Hàng trăm người dân địa phương có mặt từ sáng sớm để đón xem những nghi thức độc đáo.
1
"Tôi đi hội làng này cũng gần 30 năm nay rồi, cứ đến mồng 4 Tết cả gia đình tôi đến miếu để xem hội. Năm nào cũng thế không thể thiếu, năm nay lễ hội vào ngày thời thiết không quá lạnh hay nóng nên tôi hy vọng một năm nuôi trồng thuận lợi" bà Nguyễn Thị Bùn chia sẻ.
1
Lễ hội tái hiện các hoạt động "tứ dân chi nghiệp": nông dân, thầy đồ, học trò, thợ mộc. Họ tượng trưng cho 4 tầng lớp: sĩ, nông, công, thương.
1
Được người dân mong chờ nhất là các chàng trai làng chít khăn mỏ quạ, diện áo nâu đi gieo hạt trong tiếng trống.
1

1
Các em nhỏ không có chỗ đứng, nên chọn cách ngồi hàng đầu tiên để theo dõi lễ hội.
1

1
Một số dân làng đi xem hội cũng là khoảng thời gian du xuân cũng như mong muốn một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe.
1
 
1
Tiếng reo hò của người dân hoà vào tiếng trống, tiếng chiêng, tạo nên một không khí lễ hội tưng bừng.
1

Nguồn tin: Dân Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây