Giới trẻ đi cầu tình duyên đầu năm

Thứ tư - 11/02/2009 08:18
Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) được các bạn trẻ "đồn thổi" về chuyện cầu duyên "cực thiêng". Cứ vào dịp đầu năm mới, muốn vào cầu duyên được tại ngôi chùa này, nhiều bạn đã phải "toát mồ hôi" vì chùa quá đông. Các lối đi chật kín người, các tháp thờ bị vây kín vòng trong vòng ngoài bởi những người đến lễ. Bên ngoài, các hành lang dọc hồ nước không còn chỗ trống, đồ lễ bày ngổn ngang, người người đứng xếp hàng chờ đến lượt.

Không hiểu từ bao giờ, các bạn trẻ coi chùa Hà là chốn linh thiêng để cầu mong tình duyên suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.  Đặc biệt là  họ tin điều này chỉ "linh nghiệm" vào dịp Tết âm lịch mà thôi.

Giá các dịch vụ bên ngoài cổng chùa đều "đội" lên gấp 3, gấp 4 lần bình thường: 5.000 đồng/bó hương; 25.000 đồng/ phẩm oản nhỏ; 15.000 đồng /cành ngọc lá vàng. Nhưng cô sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp này không tiếc tiền vì đây là dịp cả năm chỉ có một, vừa là cầu may, vừa là cầu duyên: "Tất cả bạn ở cùng phòng đều đã có người yêu, em chưa có, thấy sốt ruột lắm".

Đây là lần đầu tiên cô sinh viên này đi chùa Hà: "Em nghe bạn bè kể thì đi  xem sao, chứ cũng không chắc là có được duyên hay không! Kệ, biết đâu lại "kiếm" được "mẻ" nào thì sao?".

Chiều chủ nhật, đi từ Gia Lâm sang Cầu Giấy khá xa, nhưng xem chừng điều này không có ý nghĩa so với mong muốn của cô. Khá mệt vì vừa ở quê lên, nhưng sáng thứ 2 đã đi học nên cô tranh thủ đi ngay."Với lại, muốn có được tình yêu đâu có dễ, vất vả cũng là chuyện đương nhiên".

Xóc thẻ, xem cung - mệnh và xem tử vi tướng số là các dịch vụ rất "hot" đối với các bạn đi lễ chùa. Mức giá: 2.000 đồng/tờ xem cung - mệnh; 5.000 đồng/quẻ thẻ; giá tử vi tướng số thì vô cùng. Dù biết là xem những thông tin này thường không có ý nghĩa gì nhưng ai cũng muốn mua, để "xem thế nào". Có cô gái tay vừa rút tiền trả tiền xóc thẻ, miệng vừa nói với cô bạn bên cạnh: "Năm ngoái rút thẻ, nói tiền nhiều, tình yêu như mộng. Cuối cùng thì tiền hết tình tan. Chả hiểu thế nào".

Có cô gái sinh tuổi hổ (1986) mua tờ xem cung - mệnh, thấy phần tình duyên ghi: "Tháng 1, tháng 3 đắc tài hữu lộc nhưng trong năm có nhiều việc buồn phiền lo âu vì chữ tình". Cô gái giãy nảy lên rồi quay sang người yêu đứng cạnh: "Thế thì làm sao mà cưới được hả anh?". Chàng chỉ cười xòa: "Họ nói thế thôi em, thế ai sinh cùng năm với em cũng đều như vậy chắc?".

Theo anh Đông - người bán thẻ, tử vi ở cổng chùa thì khoảng 2-3 ngày nay, số bạn trẻ đến chùa Hà đông hơn hẳn. Vì họ đi chơi xa đã về, người nào về quê đã kịp lên lễ chùa cầu mong thành đạt, toại nguyện mọi chuyện trong năm mới.

Xóc 2 thẻ, cả 2 người cùng trả chung tiền.

Các bạn trẻ đi cầu duyên quan niệm: Mua bán gì ở chùa Hà dịp đầu năm mới cũng nên "chia đôi" với ngụ ý: Chung tay chi tiêu cũng là chung tay kiếm tiền. Mặt khác, làm gì 2 người cũng chung sức san sẻ với nhau, tình yêu sẽ thêm bền vững.

Nguồn tin: Theo vietnamnet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây