Lý Liên Kiệt nói về sự lãnh ngộ tu thiền nơi Pháp Cổ Sơn

Thứ sáu - 20/02/2009 03:58
Lý Liên Kiệt - minh tinh điện ảnh quốc tế, quen biết Hòa Thượng Thánh Nghiêm vào năm 2003, nhân dự buổi nói chuyện về đề tài "Vô Danh Vấn Vô Minh", đặc biệt là được chiêm ngưỡng, đảnh lễ pháp thể của Hòa Thượng. Trong hồi ức của Lý Liên Kiệt, sau buổi nói chuyện năm 2003, Hòa Thượng bảo Ngài cần "mượn Lý Liên Kiệt 10 ngày", hy vọng anh đến Hoa Kỳ, "Đả Thiền" tại đạo tràng Tượng Cương, đó là Thiền Thập (một lần đả Thiền là 10 ngày). Ngài hy vọng với kiến thức và tên tuổi của anh, sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho đạo tràng.
Lý Liên Kiệt nói, ngày 31/1/2008 anh vẫn còn ở Thụy Sĩ, Thụy Sĩ lúc này tuyết rơi rất nhiều, khi anh đang đi trong tuyết, chợt nhớ đến trận tuyết rơi năm nào tại đạo tràng Tượng Cương - Hoa Kỳ, lúc đả Thiền Thập, cũng giống như bây giờ, làm anh nghĩ đến ngày đả Thiền Thập cuối cùng của năm đó, ngày đó, anh đi tìm Hòa Thượng, vừa gặp Ngài anh cứ khóc mãi khóc mãi, nói gì cũng không được, đành phải đi đi lại lại trên khoảng sân đầy tuyết, một hồi lâu mới trở về.

Sau đó, Hòa Thượng hỏi anh: “Tại sao con khóc không ngừng ?” Lý Liên Kiệt trả lời, vì anh nhìn thấy 6 bà dì công quả trong nhà trù, từ ngày thứ nhất của Thiền Thập cho đến ngày cuối cùng, từ sáng đến tối không ngớt nấu ăn cúng dường thiền chúng. Anh nói: "Con thật là cảm động, nhờ sự phát tâm của họ, mà hơn 80 người chúng con có thể an tâm tu thiền 10 ngày, vì 10 ngày này, ngoài chúng con ra, còn có rất nhiều người khởi tâm lợi tha, phát đại bi nguyện"

Lý Liên Kiệt nói, lúc đó anh đột nhiên lãnh ngộ được lời nói của đức Phật Thích Ca Mâu Ni: "Mặc dù vật cúng dường của con chỉ là một đóa hoa, nhưng công đức ấy cũng vô lượng vô biên". Anh nói: "Trước đây tôi vẫn mờ mịt không hiểu, nhưng khi tôi nhìn thấy 6 người công quả, cuối cùng thì đã rõ ràng. Kỳ thực, sau này bất kể chính mình có làm điều gì, thì việc làm của 6 người công quả này, đối với tôi là một bài học vô cùng trân quý, đó là điều mà suốt cả cuộc đời tôi không thể nào quên".

"Đây không phải là một việc bi thương", đối mặt với việc xã báo thân viên tịch của Hòa Thượng, Lý Liên Kiệt nói chính mình vẫn chưa hết đau buồn. Anh nói: "sự xa lìa nhục thể rất bình thường, nhưng điều quan trọng là, sư phụ đã khơi dậy niềm tin thật to tát trong tôi, nhất là trong thời kỳ Mạt pháp, ai có thể là người có đủ đại trí tuệ, đại trí năng để làm thầy mô phạm cho chúng ta. Thế thì, chúng ta càng nên tu học cho tốt, càng nổ lực lòng từ, càng mở rộng lý tưởng của sư phụ hơn nữa.

Nguồn tin: theo giacngoonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây