Tình nguyện dạy thêm ở chùa

Thứ sáu - 13/02/2009 08:02
Cứ đều đặn vào các tối thứ 3, 5, 7 lại có một nhóm sinh viên tình nguyện đến chùa Diên Thọ (Q.12, TP.HCM) để dạy cho các chú tiểu ở chùa. Gần 50 chú tiểu ở đây được thầy trụ trì chùa Diên Thọ nuôi dưỡng, cho đi học những mong các chú thành người...Anh Điểu Uyên Phương, “hiệu trưởng” của những thầy cô giáo - sinh viên tình nguyện kể về cái duyên biết chùa Diên Thọ và dạy học ở chùa rằng: “Phật tử biết rồi giới thiệu người này, người kia, nhờ vậy tụi mình biết được nơi ấy đang có nhu cầu dạy học cho chú tiểu. Thế là mình huy động các bạn sinh viên mà mình quen biết đi tham gia hoạt động ôn tập văn hóa cho các chú tiểu…”.

Nói là làm, ngay lập tức anh Uyên Phương đã cùng với các bạn sinh viên vốn cũng là Phật tử như Thiện Chính, Thiện Tấn, Thu Trang, Hoài Thương, Minh Thư, Tiến Hoàng, Nhuận Thọ, Tiên Huế, Bình Nguyên, Ái Phương,… mỗi tối thứ 3, 5, 7 vào lúc 18g lại khởi hành đến chùa Diên Thọ để cùng học và ôn tập bài vở với các chú tiểu đến 21g mới lên xe về.

Các bạn sinh viên đến từ nhiều trường như ĐH Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Marketing… đều có chung một tâm niệm: tình nguyện. Hơn một tháng nay tuần nào các bạn cũng đến với chú tiểu. Đi theo các bạn trong những ngày đầu tiên cho đến nay chúng tôi cảm nhận được rằng các bạn đã dần yêu công việc… giáo viên vốn không phải là chuyên ngành của mình. Có thể hiểu được điều ấy bởi đến với chùa, các chú tiểu ai cũng dễ thương, làm gì cũng thưa gửi, biết lắng nghe mỗi khi giảng bài.

Thầy trụ trì chùa dành riêng một phòng thật to cho các chú tiểu và các sinh viên tình nguyện dạy cho lớp 1 đến lớp 9. Và thêm một phòng cho các chú đã vào cấp ba để ôn luyện thật kỹ những kiến thức đã học ở nhà trường và dạy theo thời khóa biểu. Chính vì vậy mà mỗi buổi học đều mang lại những kết quả khả quan. Anh Uyên Phương nhận xét: “Đến nay, sau hơn một tháng cùng học với các chú tiểu thấy nhiều chú đã khá hơn, hiểu bài tốt hơn”.

Nói về các tình nguyện viên thì ai cũng vui dù mỗi tuần phải mất ba đêm cho việc dạy học ở chùa. Có bạn cắt xén thời gian vui chơi, có bạn “xin phép” người yêu để được đi tình nguyện nhưng theo các bạn: “Công việc tình nguyện đủ sức cuốn hút để mình bỏ những cuộc vui cá nhân cũng như thuyết phục… người yêu để đi”. Như cảm được tấm lòng cũng như dần quen với những buổi tối được học cùng các tình nguyện viên nên các “học trò” là những chú tiểu ở chùa Diên Thọ sau mỗi buổi học lại nhắc: “Các anh chị nhớ đến ôn cho tụi con nữa nhen. Con còn nhiều chỗ chưa hiểu lắm…”. Quyến luyến để rồi các bạn tình nguyện viên tự hứa với lòng và hứa với chú tiểu ở đây: “Tụi mình sẽ đến học cùng các chú tiểu cho đến khi nào các chú giỏi hết mới thôi!”.

Nguồn tin: theo giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây