Vào thiền viện để… sống chậm!

Thứ năm - 22/01/2009 23:31
Mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, nhóm các bạn trẻ lại đến Thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) để nghe các nhà sư phái Trúc Lâm giảng đạo, tập thiền. Đây là cách sống chậm - xu hướng của một số bộ phận giới trẻ hiện nay.

Nhóm các bạn trẻ này được thành lập ngày 28/7/2007. Thành viên chủ yếu là thanh, thiếu niên (bao gồm học sinh, sinh viên…) yêu thích pháp môn tu thiền, theo đường lối của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Hoà Thượng Thích Thanh Từ chủ trương khôi phục.

Sau một tiếng đồng hồ được các sư thầy hướng dẫn ngồi thiền, các bạn trẻ được học Phật pháp, nghe giảng về cách sống làm người sao cho tốt đẹp. Tại đây, các bạn trẻ được các sư thầy tham vấn về mọi vấn đề trong cuộc sống theo hướng chân - thiện - mỹ.

Sau những giờ học là ca hát tập thể, trò chơi giải trí của các bạn trẻ. Riêng sáng Chủ nhật cuối tháng, họ sinh hoạt cả ngày, trong đó có một khoảng thời gian để sám hối. Đây là lúc mỗi thành viên nhìn lại những việc mình đã làm trong một tháng, thành thật với chính bản thân những điều chưa tốt để sửa chữa và cố gắng hơn trong một tháng sắp tới.

Trưởng nhóm Lương Anh Tuấn, kỹ thuật viên thiết kế mạng, cho biết: Sắp tới sẽ mở thêm diễn đàn trao đổi, mỗi người kể về một việc tốt thiết thực, cụ thể mình đã làm trong tuần (ví dụ như: Chế ngự tức giận), một việc không tốt mình đã phạm phải (một ý nghĩ tiêu cực về một người bạn), hay biểu dương một bạn trong nhóm vì việc tốt bạn này đã làm và mình đã chứng kiến.

Phạm Hữu Tài, sinh viên năm thứ hai, ĐH Giao thông Vận tải, tâm sự: “Việc tìm đến thiền viện không những giúp mình giảm strees, khỏe hơn mà còn giúp mình hiểu hơn lẽ sống ở đời qua mỗi bài giảng của các thầy”.

Sau một năm hoạt động, đoàn đã có 70 bạn trẻ tham gia, tổ chức nhiều sinh hoạt tập thể như: Đi dã ngoại tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, tham gia đêm lửa trại, giao lưu với các tăng ni trẻ tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, giao lưu trại hè tại  Hưng Yên… Sắp tới, đoàn sẽ tham gia trại hè thanh niên phật tử Thủ đô diễn ra tại Hà Nội. 

Thầy Thích Trúc Thông Tánh cho biết: “Lâu nay đa số người Việt Nam cho rằng, đạo Phật là dành riêng cho người già hoặc kẻ bị tình đời đen bạc hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước công danh quay về nương tựa cửa thiền… Nhưng thực ra đạo Phật là “đạo của tuổi thanh xuân đang căng nhựa sống và tha thiết yêu đời, hướng thanh niên sống tích cực”.

Nguồn tin: Hà Hải (Báo Tiền phong)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây