Ban TTXH Phật giáo TP.HCM tặng 840 bồn nước cho đồng bào

Thứ hai - 30/03/2020 05:21
Trong 3 ngày từ 26 đến 28-3, 840 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít/ thùng đã được Ban TTXH GHPGVN TP.HCM trao tận tay bà con các xã bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn tại 8 tỉnh Tây Nam Bộ.
ĐĐ.Thích Minh Thật, đại diện Ban TTXH Phật giáo TP.HCM trao tặng 100 bồn chứa nước tại Kiên Giang
ĐĐ.Thích Minh Thật, đại diện Ban TTXH Phật giáo TP.HCM trao tặng 100 bồn chứa nước tại Kiên Giang
Chương trình do Ban TTXH GHPGVN TP.HCM phối hợp cùng nhóm từ thiện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM thực hiện, cùng sự hỗ trợ nhân lực của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban MTTQVN TP.HCM.
 
Chương trình lần này đã đến 8 tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang.
91124227_533752807547930_4106069063749337088_n.jpg
Đại diện tập đoàn Trung Thủy trao tặng 200 giếng nước tại Cà Mau.
Tại tỉnh Cà Mau, đoàn đã kết hợp khánh thành, bàn giao 200 giếng nước ngọt tặng đến các hộ nghèo tại 4 huyện: U Minh, Trần Văn Thới, Phú Tân và Cái Nước. 
 
Bà Lê Thị The (huyện U Minh) không giấu được niềm vui chia sẻ: "Giờ đây, tôi không phải đi thật xa để xin nước nữa. Trước đây, cứ 3, 4 ngày tôi phải chạy xe gần 3 km để chở nước về dùng. Nước sinh hoạt hằng ngày phải đi ra xã xin nhưng bữa có bữa không".
91213222_572720506666326_293931129193365504_n.jpg
Bà Lê Thị The vui mừng nhận thêm phần tài vật để làm sân cho giếng nước.
Khác với bà Lê Thị The, ông Đoàn Văn Vuông, ngụ tại xã An Phú Trung, huyện Ba Tri (Bến Tre) bày tỏ cho biết, nhận được bồn chứa nước, lòng cảm thấy vơi bớt sự lo lắng hằng ngày.
 
Ông Vuông tâm sự: "Thời điểm này là vụ đông xuân, là vụ chính của bà con, lúa đã trổ bông, nhưng do nước bị nhiễm mặn thành thử lúa không ngậm sữa được, chỉ ra hạt lép. Nỗi lo chất chồng nỗi lo. Giờ lại dịch bệnh Covid-19, thấy báo đài kêu hạn chế đi lại, mà nhà không có bồn chứa, cứ chút phải đi lấy nước thì sao mà hạn chế được. Giờ, tui được tặng bồn chứa nước, mừng dữ lắm luôn. Thùng nước cỡ này, cả nhà tui dùng ít nhất cũng được 2 tháng”.
 
4.jpg
Nỗi lo của ông Đoàn Văn Vuông đã bớt đi phần nào, khi được nhận bồn chứa nước.
Nghe được những chia sẻ trực tiếp từ bà con, bà Nguyễn Thị Tranh, trưởng nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing xúc động, nói: “Bà con vùng sâu, vùng xa rất thiếu thốn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nay gặp hạn mặn còn khó khăn gấp bội. Từ nhiều năm nay, chúng tôi tham gia giúp đỡ bà con miền Tây, đợt trước thì thường làm giếng, nay thấy nhu cầu tích trữ nước rất lớn, đặc biệt là trong mùa dịch lần này. Vì nếu có bồn chứa lớn, bà con sẽ đỡ phải đi lại nhiều lần khi các đoàn thể khác cung cấp nước xuống cho bà con. Như vậy, việc đi lại giảm thiểu được phần nào, cũng là một cách chống dịch Covid-19 cho bà con.” 
91423564_849449525557475_8717233037491830784_n.jpg
Bà Nguyễn Thị Tranh vui mừng bơm nước vào bồn cho bà con.
Bà Nguyễn Thị Tranh cho biết thêm, dù chương trình tặng bồn chứa nước là khởi phát tâm của nhóm sau khi nhìn thấy nhu cầu thực tế của bà con, song được sự ủng hộ và đồng lòng của tất cả mọi người, chỉ sau 3 ngày kêu gọi, vận động đoàn đã nhận được 1,176 tỷ đồng để mua các bồn chứa nước.
91212657_243587553448192_2741013901712818176_n.jpg
Đại diện nhóm từ thiện Chia sẻ -Sharing, tặng khẩu trang cho bà con tại Bến Tre
.
Dịp này, ngoài việc trao bồn chứa nước, đoàn còn tặng 6.500 khẩu trang và một số chai nước rửa tay đến bà con và tuyên truyền hướng dẫn phòng dịch Covid-19 đến bà con.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây