Cuộc sống là một chuỗi những bài học

Thứ năm - 14/08/2014 20:54
“Cuộc sống là một chuỗi những bài học mà bạn phải sống mới hiểu được” (Helen Keller).
Cuộc sống là một chuỗi những bài học

Có những điều người khác nói hoặc làm mà mãi một thời gian sau ta mới hiểu được ý nghĩa của nó.

Khi lớn lên, làm bất cứ công việc gì thì con người ta cũng đều phải tính toán để thu được lợi nhuận về cho mình.

Bất kỳ ai cũng có những vết thương lòng. Có lúc ta tránh né được nhưng có lúc ta phải đối mặt và chấp nhận nó.

Ở thế gian này thì quanh đi quẩn lại, điều cuối cùng mà con người ta quan tâm chỉ là hai chữ T: “Tiền” và “Tình”. “Tiền” là vật chất; “Tình” là tình cảm (yêu thương, ghét bỏ), tình dục.

Vì tiền mà con người ta có thể chém giết nhau, vì ghen tuông trong tình yêu mà con người ta tạt axit để gây thiệt hại cho kẻ khác.

Với một số người, khi đã quá giàu có và nổi tiếng thì có lúc họ lại sống buông thả.

Xã hội bây giờ tốt xấu lẫn lộn, phải cẩn thận và tỉnh táo để liệu mình mà sống.

Bất kỳ ai cũng có khoảng trời riêng, dù đó là hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là khoảng trời riêng của chính mình mà thôi.

Bạn hãy nhớ một điều: Chỉ có ta mới giết được chính ta chứ không ai giết được ta cả. Bởi thế, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Cho hay nhận cũng cần phải đúng cách để con người ta cảm thấy nhẹ nhàng.

Người ta chỉ chắc chắn được với những gì đã xảy ra trong quá khứ, còn những điều ở tương lai thì không nói trước được gì.

Thật ra cuộc đời chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn: vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, đúng đường, lạc lối,…

Nguyễn Hữu Hiếu (SV Đại học Kiến trúc TP.HCM)

 Từ khóa: bài học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây