Chú tiểu cho rằng đây là một cách làm hay. Thế là, ngày hôm sau, chú dậy từ sáng sớm, dùng sức lay cây thật mạnh. Như thế, chỉ cần một lần, chú có thể quét sạch những chiếc lá rụng của ngày hôm nay và ngày mai. Cả ngày hôm đó, chú tiểu cảm thấy rất vui.
Sáng hôm sau, khi chú tiểu nhìn ra sân và cảm thấy thất vọng, sân chùa vẫn đầy lá rụng như trước. Lúc đó sư phu đi lại gần và nói với chú: “Thôi đừng ngốc nữa con. Cho dù hôm nay con có lắc cây mạnh như thế nào, thì ngày mai những chiếc lá khô vẫn rụng xuống như thường”.
Cuối cùng, chú tiểu đã hiểu ra rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể làm trước được. Tận tụy, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc trong thời điểm hiện tại mới là thái độ sống đúng đắn và thực tế nhất. Rất nhiều người thích giải quyết trước những phiền muộn của ngày mai. Có những phiền muộn của ngày mai, ngày hôm nay bạn không thể nào giải quyết trước được.
Hãy sử dụng hợp lý thời gian của bạn. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì không thể đoán biết trước được, bạn chỉ có thể nắm bắt hiện tại. Mỗi ngày đều có công việc của mỗi ngày, hãy cố gắng làm tốt công việc của ngày hôm nay. Còn công việc của ngày mai hãy để chúng đi theo đúng trình tự của chúng.
Nguồn tin: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa
Trong nhà có 3 thứ càng đầy ắp thì càng có phú quý, nhà bạn có không?