Một vị Đế vương họ Lương vào thời còn chưa hiển vinh, ông đã từng gặp qua một người rất nghèo khổ. Sau khi ông lên ngôi, một ngày khi ông đang dạo chơi thì phát hiện ra người nghèo trước kia đang kéo thuyền bên bờ sông. Trông dáng dấp ông ta khắc khổ quần áo tả tơi. Vị Đế vương mới bèn tới trước mặt ông ta hỏi thăm, tâm sự thì biết rằng người đó vẫn nghèo khó suốt mấy chục năm qua.
Dù chỉ sơ giao nhưng vị Đế vương vẫn nói: “Ngày mai ông đến gặp ta, ta cho ông làm huyện lệnh”.
Vui mừng khôn xiết, ngày hôm sau, người nghèo khó này đi tìm gặp vị Đế vương tốt bụng nọ nhưng không gặp được. Năm lần bảy lượt xin được vào gặp nhưng kết quả đều không thành.
Một lần đến xin được vào hoàng cung không được, người đàn ông nghèo khó ấy thất thểu, buồn bã đi về. Đi tới bờ sông thì ông ta gặp một vị tăng nhân có tài xem hậu vận, đoán định tương lai, thấu tường quá khứ.
Vừa nhìn thấy người đàn ông rách rưới, nghèo khổ, khuôn mặt rầu rĩ vị tăng nhân bèn nói: “Có phải anh không đạt được chức vị huyện lệnh nên mới buồn bã như vậy? Anh không thể nào có được chức vị đó đâu. Bởi, giữa hai người không có nhân duyên".
Người đàn ông nghèo bất ngờ hỏi lại: "Sao ngài biết được chuyện đó? Sao ta lại không đạt được chức vị huyện lệnh?". Vị tăng nhân cười đáp: "Kiếp trước anh giàu có, còn bậc Đế vương hiện tại thì rất nghèo. Anh cũng bảo ông ta đến anh cho tiền nhưng sau đó anh đã thất hứa. Kiếp này, ông ấy và anh cũng vậy thôi. Nhân duyên của hai người chưa được tròn vẹn thì cố gắng mấy cũng vô ích".
Chuyện mà vị tăng nhân nói chưa hẳn là chuyện thật nhưng người đàn ông nghèo khó thì lại ngộ ra chuyện gì đó.
Ngay sau khi nghe vị tăng nhân nói chuyện, người đàn ông khắc khổ trở về con thuyền mái lá của mình và không còn đến xin gặp vị Đế vương nữa. Và tuyệt nhiên, vị Đế vương nọ cũng không nhớ tới lời hứa của mình mà tìm đến anh.
Những sự việc mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày không có gì là ngẫu nhiên, đều là có mối quan hệ nhân quả. Nếu anh nông dân nghèo vẫn cố gặp cho bằng được vị Đế vương kia liệu anh ta có ngồi được vào chức vị huyện lệnh không? Người xưa nói: "Vạn sự hữu nhân, cường cầu bất đắc". Nếu những điều không thuộc về mình thì không nên cố gắng bằng mọi giá để có được nó.
Sống nên "tùy kỳ tự nhiên”, không nên chấp trước và truy cầu thì thành công mới đến.
Nguồn tin: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao