Không buồn. Không tức. Không toan tính
Chuyển kể, ở một khu rừng nọ, sư tử bố và sư tử con đang đi dạo trên đường. Bỗng một con chó điên bất ngờ xông tới, suýt đâm vào cả hai. Sư tử bố nhanh chóng kéo con dạt sang một bên để tránh bị con chó điên tấn công. Thế nhưng, sư tử con không hiểu nên hỏi bố: "Bố ơi, bố có thể đánh nhau với hổ và báo, sao phải sợ một con chó điên như vậy? Thật là mất mặt quá."
Sư tử bố xoa đầu con: "Đánh bại một con chó điên, chẳng có gì vẻ vang cả. Thậm chí, nếu nó cắn lại, chẳng phải vô cùng xui xẻo hay sao? Tốt nhất, chúng ta nên tránh xa những rắc rối không đáng có, và chẳng mang lại lợi ích gì cả".
Con người thường tức giận và tổn thương vì những thứ không đáng. Để rồi tự mình khiến bản thân vướng vào nhiều rắc rối, tổn thương và dằn vặt. Người thông minh sẽ biết tránh né những va chạm nhỏ nhặt, xứ trí mọi sự một cách lý trí và sáng suốt nhất.
Nhượng độ, chính là cách tiết kiệm sức lực hiệu quả. Những việc không mang lợi ích gì cho bạn, càng cố gắng xử trí, chỉ càng lãng phí thời gian, công sức, tình cảm hay tiền bạc. Nên nhớ, giận quá mất khôn. Giữ tâm trí bình lặng như dòng nước, bất chấp mọi hoàn cảnh, mới là trí tuệ.
Người mới người vì duyên mà gặp, vì phận mà gắn bó. Duyên phận ở đời giống như một viên ngọc minh châu, luôn cần phải trân trọng. Chuyện nhỏ, không đáng để giận. Chuyện lớn, hãy biết nhắm mắt cho qua. Tức giận chỉ càng sinh bệnh, khiến nhân phẩm bị tổn hại.
Vậy mới nói, con người sống ở đời: Không buồn, không tức, không toan tính. Chính là phúc.
Hạnh phúc là một sự lựa chọn
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: "Hạt giống của sự khổ đau trong bạn có thể rất mạnh mẽ, nhưng đừng đợi tới khi không còn đau khổ nữa bạn mới cho phép mình hạnh phúc. Khoảnh khắc hiện tại luôn chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu thực sự quan tâm, bạn mới có thể cảm nhận được nó".
Hạnh phúc vốn dĩ là một sự lựa chọn mà mỗi người phải tự quyết định, cho dù phải đấu tranh nhiều thế nào. Cuộc sống tồn tại muôn vàn thử thách. Nếu không thể tự mình vượt qua mà chỉ trông chờ vào may mắn, chính là một sai lầm lớn vô cùng.
Con người muốn hạnh phúc, hãy biết buông bỏ quá khứ, và tìm thấy bình an trong hiện tại là đủ.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc