Ở đời có 1 loại người tuyệt đối không được bao dung, càng không nên mềm lòng giúp đỡ họ

Chủ nhật - 14/04/2024 12:02
Người khôn ngoan sống ở trên đời thì tâm hại người không nên có, nhưng tâm đề phòng người thì nhất định phải có. Đừng nghĩ bạn sống hiền lành, sống tốt bụng thì người khác sẽ tốt lại với bạn.
Ở đời có 1 loại người tuyệt đối không được bao dung, càng không nên mềm lòng giúp đỡ họ
Đừng đối xử tốt với những kẻ không biết điều, đừng rộng lượng với người vô ơn

Trên đời này lòng tham là vô cùng đáng sợ, nhất là với những người sống vô ơn, chẳng biết điều. Nếu như bạn cho đi một lần thì cả đời họ chỉ biết nhận mà thôi, tới khi bạn chẳng còn đủ sức giúp đỡ nữa thì họ lập tức oán giận, cho rằng bạn là kẻ xấu.

Thế mới nói khi gặp những người này thì tốt nhất nên tránh kết giao tâm tình Bởi đã là người vô ơn thì bạn dù làm gì họ cũng sẽ chẳng nhớ.

Lòng xấu lại như cái đinh, sẽ mãi khắc cốt ghi tâm tên bạn ở trong lòng. Chân lý này tuy đau nhưng mà đúng.

Kiểu người lúc lợi dụng bạn thì sẽ nịnh bợ, dùng mọi cách để nói lời ngon ngọt với bạn. Nhưng khi bạn khó khăn, nghèo túng thì họ lại tìm cách hãm hại thay vì giúp đỡ bạn.

Khi bạn trở nên giàu có thì họ sẵn sàng ''đội'' bạn lên đầu. Nhưng khi bạn lâm vào cảnh đường cùng thì họ sẽ lập tức rời đi, tỏ ra không quen biết.

Cuộc sống này vốn không công bằng, có nhiều người sống vô ơn rất nhiều. Có những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Những người sống bao dung, sau cùng lại chỉ nhận về những cay đắng cho mình mà thôi.

Lòng bao dung cần đặt đúng chỗ

Người khôn ngoan sống ở trên đời thì tâm hại người không nên có, nhưng tâm đề phòng người thì nhất định phải có. Đừng nghĩ bạn sống hiền lành, sống tốt bụng thì người khác sẽ tốt lại với bạn.

Nhiều khi người đối xử tốt với bạn, chưa chắc đã là người tốt. Những lời ngọt ngào của họ chưa chắc đã thật lòng. Dù người khác có nói thế nào, bạn cũng đừng nên tin tưởng họ một cách quá dễ dãi.

Nhiều khi phải sống ích kỷ một chút, chỉ biết bản thân mình một chút. Có như thế thì mới yên ổn.

Việc cứ so sánh, đố kỵ chỉ làm bạn đau khổ hơn mà thôi.Dù là mối quan hệ nào trong cuộc sống này đi chăng nữa thì nó có thể nuôi dưỡng bạn thì cũng có thể bòn rút bạn. Nên lòng tốt chỉ xứng đáng khi đặt đúng người, đúng chỗ. Giúp đỡ người khác là tốt nhưng đừng biến mình thành kẻ bị lợi dụng.'

Muốn giúp đỡ ai đó thì hãy xem người đó có thật tâm không, có xứng đáng để bạn nhiệt tình hỗ trợ hay không. Người sống tử tế thì khi bạn quan tâm họ, sau này họ cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa bạn.

 

Nguồn tin: Phunutoday

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây