Trên đời này chỉ có 3 người quan tâm, ruột thịt với ta mà thôi, hãy trân quý họ

Thứ tư - 03/07/2024 17:14
Trong cuộc sống này chẳng phải mê tín nhưng việc bạn lấy ai, chung sống với ai đó chính là duyên số. Khi duyên phận đến thì cả hai có thể nắm tay nhau cả đời. Nhưng hết duyên thì cả hai lại trở thành người xa lạ.
Trên đời này chỉ có 3 người quan tâm, ruột thịt với ta mà thôi, hãy trân quý họ

Cha mẹ sinh ra ta

Khi cha mẹ còn sống thì chúng ta còn nơi để về. Tới lúc cha mẹ mất đi rồi thì đời người lại chẳng còn chốn đi về. Nhiều người lúc nào phàn nàn cuộc sống này quá khó khăn. Ngày nào cũng đi sớm về muộn, bươn chải vì cuộc sống mưu sinh rồi bỏ qua những người thân yêu của mình.

Cuộc đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương chúng ta nhất. Họ đã vì ta mà chẳng ngại gian khổ. Khi chúng ta còn nhỏ thì cha mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi chúng ta lớn lên thì cha mẹ sẽ rời xa chúng ta, thế nên hãy trân quý những giây phút bên cha mẹ của mình.

Người bạn đời thủy chung

Trong cuộc sống này chẳng phải mê tín nhưng việc bạn lấy ai, chung sống với ai đó chính là duyên số. Khi duyên phận đến thì cả hai có thể nắm tay nhau cả đời. Nhưng hết duyên thì cả hai lại trở thành người xa lạ.

Lúc còn trẻ xung quanh chúng ta có nhiều bạn bè. Nhưng khi chúng ta già đi thì sẽ thấy người bên cạnh mình quá ít, nhưng người bạn đời của bạn thì luôn có thể ở bên cạnh bạn.

Cỉ có bạn đời là ở bên cạnh mình mãi mãi mà thôi.

Những đứa con

Chỉ khi chúng ta sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ. Khi còn trẻ lúc nào chúng ta mong con cái có thể có tương lai tốt đẹp. Ta mong con cái sẽ lớn lên. Trở thành cha mẹ rồi thì hãy để con được tự do, đừng kiềm chế và ép buộc con theo ý mình.

Nguồn Phunutoday.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây