Ca sĩ Quang Dũng: Vào chùa!

Thứ năm - 15/04/2010 19:54
Sau những bộn bề của đời sống, tôi thường tìm về chốn bình yên nơi cửa Phật. Không gian nơi đây đem lại cho con người sự dễ chịu, tĩnh tại, tươi sáng, không nặng nề, bi lụy. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình sùng đạo Phật và từ nhỏ đã quy y với pháp danh Quảng Kiệt.

Giáo lý nhà Phật bao trùm lên cuộc đời tôi, không những trong cách sống mà còn trong cả cách hát. Mỗi khi cất tiếng hát, tôi như nghe trong mình có giọng đọc kinh của các thầy, không gào thét, giày vò, trái lại, rất nhẹ nhàng và thanh tao.

Trong đời thường cũng vậy, tôi sống chân tình và luôn hành xử mọi việc bằng thái độ hòa nhã, từ tốn. Ngoài giờ đi hát, tôi dành thời gian và sức lực để chăm sóc gia đình, đồng thời tự sắp xếp mọi việc sao cho đầu óc mình luôn được thanh thản. Hình ảnh tôi đứng bên cạnh một nhà sư mặc áo cà sa màu vàng là sự tương phản. Sự tương phản đó luôn hiện diện trong mỗi con người cũng như thường diễn ra trong xã hội. Vì vậy, từng con người chúng ta đều phải luôn biết đấu tranh với bản thân để vươn tới cái thiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây