Theo kế hoạch, nam ca sĩ đã thực hiện chuyến từ thiện nhân dịp đầu năm mới tại bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng Hồ Quang Hiếu trong chuyến đi là một thầy sư - người từng gắn bó với anh lâu năm qua nhiều công tác từ thiện.
Hồ Quang Hiếu chia sẻ, thầy là người đã giúp anh nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt luôn khuyên răn nam ca sĩ phải biết cho đi, biết chia sẻ cùng những người bất hạnh.
Nhận thức được điều đó, năm nào Hồ Quang Hiếu cũng tổ chức các chương trình từ thiện với mong muốn được chung tay góp sức để giúp đỡ mọi người.
Hồ Quang Hiếu đã có những giây phút đáng nhớ cùng các bệnh nhi tại đây.
Nam ca sĩ tâm sự, trước đây gia đình và bản thân đã từng trải qua giai đoạn rất khó khăn, phải vật lộn để kiếm sống nên anh rất hiểu và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Nhất là khi họ còn phải đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác, đặc biệt khi các em vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận thức mọi việc.

Anh hi vọng với chút tấm lòng ít ỏi, có thể giúp họ chống chọi với hoàn cảnh.

Trong chuyến đi lần này, Hồ Quang Hiếu chọn lựa bao lì xì nhỏ để dành tặng cho các bệnh nhân thay vì những món quà như thường lệ.

Anh cho rằng, điều này sẽ thiết thực hơn khi các bệnh nhân rất cần chi phí để chạy chữa và chống chọi lại căn bệnh.
Tuy biết bản thân chỉ giúp đỡ được phần nào, nhưng Hồ Quang Hiếu luôn lạc quan tin tưởng sự sẻ chia đến với mọi người trong lúc khó khăn là nguồn động lực quý giá giúp họ vượt lên trên bệnh tật.
Nguồn tin: Vedepphatphap.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa