Việt Trinh tìm bình yên tại cửa chùa

Thứ tư - 28/08/2013 05:31
Nữ đạo diễn "Vợ của chồng tôi" đã có buổi gặp gỡ ý nghĩa với phật tử tại chùa Hoằng Pháp (Tp.HCM) hôm 26/8 sau khi thực hiện xong bộ phim "Mẹ ơi! Con về", tác phẩm nằm trong hoạt động thiện nguyện.
Việt Trinh tìm bình yên tại cửa chùa

Sau bộ phim Trở về tạo được tiếng vang, Việt Trinh đã bắt tay thực hiện bộ phim mới là Vợ của chồng tôi. Phim hiệnđang gây được sự chú ý với khán giả khi phát sóng vào lúc 22h hàng ngày trên kênh HTV9.

Là người yêu thích sự bận rộn, nữ diễn viên - đạo diễn tiếp tục nhiều hoạt động thiện nguyện để hưởng ứng ngày lễ Vu Lan. Tiêu biểu là thực hiện bộ phim Mẹ ơi! Con về vừa mới đóng máy xong và chị đã có mặt ở chùa Hoằng Pháp để giao lưu với giới phật tử trong chương trình Hoa Mặt Trời.

Tại buổi giao lưu, đạo diễn Việt Trinh nhiều lần bật khóc khi kể về mẹ. Là một người con và hiện giờ cũng là người mẹ, chị càng hiểu hơn về những vất vả của đấng sinh thành. Chị đã tự trách bản thân trước giờ chưa làm được nhiều điều tốt để báo hiếu cho mẹ.

Nữ đạo diễn Việt Trinh ước nguyện, những người con hãy luôn sống tốt, đừng để cha mẹ phiền lòng, đừng để đến khi mất mẹ mới cảm thấy hối tiếc. Còn chị bây giờ đã nhận ra sự đau khổ hay hạnh phúc là do mình tạo nên, không phải nguyên nhân dến từ người khác.

Trong buổi chia sẻ, chị xúc động gửi gắm ao ước: "Con ước mình đến với Phật ngay từ khi còn đang nổi tiếng. Lúc đó, con sẽ tránh và giảm được những vấp ngã sau này và cuộc sống sẽ bình yên hơn".

Hình ảnh Việt Trinh tại chùa Hoằng Pháp:



Việt Trinh và nam diễn viên Trường Thịnh, nữ diễn viên Ôn Bích Hằng, hai người đảm nhận các vai phụ trong Trở về 1, 2 và Vợ của chồng tôi cũng như thường xuyên cùng Người đẹp Tây Đô đi làm từ thiện.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây