Hỏi: Mẹ tôi thường đi chùa niệm Phật. Gần đây, mẹ tôi nhận được một tập sách, trong đó đề cập đến vấn đề năm 2012 sẽ tận thế, chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, sóng thần dâng lên nhấn chìm tất cả…, sách cũng khuyến cáo mọi người nên phát tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ.
Sau sự cố sóng thần và thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản, cùng với chiến tranh xung đột đẫm máu ở các nước châu Phi hiện nay (dường như khá đúng với sách nói), khiến cho mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều và có phần lo lắng hơn.
Tôi cũng chưa biết việc này nên hiểu thế nào và có cách gì để mẹ tôi bớt suy nghĩ, vì thần kinh của mẹ không khỏe? Mong quý Báo trợ duyên. (HOÀNG LAN, lanhandee@gmail.com)
Đáp: Bạn Hoàng Lan thân mến!
Hiện có một số
người tin rằng, "ngày tận thế" của nhân loại sẽ là ngày 21-12-2012.
Niềm tin này dựa trên ngày cuối cùng của lịch cổ người Maya - một dân tộc từng
sống ở Mexico
thời cổ đại. Lấy cảm hứng từ đề tài này, năm 2009, đạo diễn Roland Emmerich
tung ra phim 2012 (Năm đại họa) với những hình ảnh sống động về ngày tận thế,
khiến nhiều người càng lo lắng và tin tưởng hơn.
Gần đây nhất, sóng thần đã ập vào Nhật Bản, nhấn chìm nhiều khu vực với sức tàn phá kinh hoàng. Tiếp theo là khủng hoảng hạt nhân (nổ lò phản ứng Nhà máy Fukushima I), mây phóng xạ lan khắp địa cầu cùng với xung đột, chiến tranh diễn ra ác liệt ở nhiều nơi trên thế giới… khiến cho bức tranh thế giới càng thêm u ám.
Tuy vậy, "ngày tận thế" chỉ là giả thiết, chiến tranh thế giới cũng là dự đoán, thảm họa hạt nhân tuy tệ hại nhưng cũng chưa đến nỗi nào…
Mặt khác, kinh
Phật luôn đề cập đến quán chiếu sự vô thường, giả tạm của thế giới và con
người. Sự sanh diệt của các sự vật, hiện tượng xảy ra tương tục trong từng
sát-na. Mạng sống con người và mọi loài mong manh, ngắn ngủi đến độ chỉ bằng
một hơi thở.
Khi khỏe mạnh nhất và môi trường sống bình an nhất thì sanh-trụ-dị-diệt, thành-trụ-hoại-không vẫn xảy ra liên tục trong mỗi vật, mỗi người, nào đợi đến ngày "tận thế" hay lúc sắp chết mới thấy và lo sợ sự biến hoại, sanh diệt.
Quán chiếu vô thường sâu sắc để thấy rõ như vậy thì không có gì phải lo sợ cả. Ngược lại người ta còn an nhiên, tự tại trước mọi biến động. Thấy rõ vô thường, con người biết trân quý sự sống và làm ngay những điều tốt đẹp cần làm.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc