A Lưới: Nồi cháo An Lạc đầu tháng 8 năm Giáp Ngọ

Thứ hai - 25/08/2014 23:31
Ngày đầu tháng Tám, tháng của sự yêu thương, của sự chia sẻ, sự săn sóc… như thường lệ thì đoàn vẫn vượt qua 70km để lên tới vùng cao A Lưới nằm phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tháng Tám luôn là một tháng đẹp nhất trong năm và là tháng của mùa Trung Thu mùa của các em thiếu nhi. Như chúng ta đã biết tại Thừa Thiên Huế vùng cao A Lưới cuộc sống của các đồng bào thiểu số luôn gặp nhiều khó khăn, cực khổ nhưng không may thay sự khó khăn và cực khổ luôn có cái bệnh tật bám theo nó làm cho cuộc sống của đồng bào ở đây đã nghèo ngày càng nghèo hơn.
 
Ngày đầu tháng Tám, tháng của sự yêu thương, của sự chia sẻ, sự săn sóc… như thường lệ thì đoàn vẫn vượt qua 70km để lên tới vùng cao A Lưới nằm phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì đoàn đã lên đến, ngay sau khi đến nơi thì đoàn đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho “Nồi cháo An Lạc” định kỳ trong tháng, gửi đến bà con đồng bào đang điều trị tại Bệnh Viện A Lưới.
 
Nồi cháo là cả một tấm lòng từ bi của quý Thầy Cô trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và quý Phật tử tại Thành Phố Huế gửi đến các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Một vài hình ảnh:


Sư cô Thích Nữ Liên Trí phát gạo định kỳ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn






Và phát cháo tại bệnh viện huyện A Lưới đến bệnh nhân và người nhà




































Động viên thăm hỏi bệnh nhân



Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây