Cố Ni
trưởng, mẹ Việt Nam anh hùng Thích Đàm Mấn, nguyên uỷ viên BTS tỉnh hội
PG tỉnh Hải Dương, nguyên đại biểu HĐND, uỷ viên MTTQ huyện Thanh Miện
sinh năm 1919 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng có truyền thống
giầu lòng yêu nước. Khi còn nhỏ ở với gia đình được ảnh hưởng sâu sắc
từ người cô ruột của mình - cố Sư tổ Thích Đàm Thức, Ni trưởng đã có
một tấm lòng vị tha khoan dung và độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Vì vậy cố Ni trưởng đã sớm hợp duyên với chốn thiền môn trong tinh thần
từ bi hỷ xả cứu khổ cứu nạn của đạo Phật..
Cố Ni
trưởng Thích Đàm Mấn xuất gia năm 1933 ( 14 tuổi) tại chùa Nghĩa Sậy-
xã Việt Văn- huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên. Trong những năm tháng tu
hành của mình, cố Ni trưởng luôn luôn làm trọn bổn phận của người con
Phật chăm chỉ tu hành giúp đời, giúp đạo.
Năm
1945, thời điểm đất nước mới giành được độc lập, nạn chết đói khủng
khiếp diễn ra nhiều nơi cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Với tấm
lòng của người con Phật, cứu khổ độ sinh, dang rộng vòng tay nhân ái
giúp đõ những người khốn khó. Được sự cho phép của Sư trưởng Thích Đàm
Thức, Ni trưởng đã nhận nuôi anh Hoàng Văn Thú, cả gia đình đã bị chết
đói, không nơi nương tựa, lúc này anh Thú mới lên 5 tuổi đến khi anh
Thú khôn lớn trưởng thành và xây dựng gia đình cho anh.
Nghe theo tiếng gọi của non sông, tất cả vì tiền phương, tất cả vì miền
Năm 1966, anh Hoàng văn Thú đã hy sinh anh dũng trong khi đang làm nhiệm vụ tại mặt trận phía
Vì vậy,
nén đau thương thành hành động. Cố Ni trưởng Thích Đàm Mấn đã dồn toàn
tâm toàn ý phục vụ đạo pháp và dân tộc. Hướng dẫn các tín đồ Phật tử
sống tốt đời đẹp đạo theo đúng hiến chương giáo hội PGVN và pháp luật
của nhà nước. Vận động nhân dân, tín đồ Phật tử quyên góp ủng hộ tiền
của cho các hoạt động từ thiện nhân đạo và xây dựng chùa cảnh ngày một
khang trang tố hảo.
Căn cứ
vào những công lao to lớn của Ni trưởng đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngày 1/12/1994 chủ tịch nước CHXHCNVN đã
ký quyết định tặng danh hiệu cao quý – danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh
hùng cho cố Ni trưởng đã có người con duy nhất hy sinh vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc.
Năm
2002, thuận theo lẽ vô thường, do tuổi cao sức yếu cộng với tuổi già.
Ni trưởng, mẹ VN anh hùng Thích Đàm Mấn đã xả báo an tường thu thần
viên tịch vào ngày 11/9, hưởng thọ 83 tuổi.
Với 83
năm ứng thân nơi trần thế, 69 năm hiện thân đại sỹ Ni già, cố Ni trưởng
là một tấm gương sáng cho các hàng học Ni hậu học. Luôn thể hiện đức
khiêm cung mẫu mực. Nhất là sự kham nhẫn kỳ diệu đối với huyễn thân tứ
đại, qua những ngày dài nằm trên giường bệnh.
Năm
2006, sau 4 năm cố Ni trưởng, mẹ VN anh hùng dân tộc viên tịch. Chùa
Phúc Long vắng bóng người trụ trì, nhân dân không còn được nghe tiếng
mõ tiếng chuông sớm chiều tụng kinh quen thuộc. Thể theo nguyện vọng
của nhân dân địa phương, BTS tỉnh hội PGHD đã bổ nhiệm sư cô Thích Nữ
Tâm Niệm về đương cơ trụ trì chùa Phúc Long, tiếp tục các Phật sự còn
đang dang dở của cố Ni trưởng.
Với tâm
nguyện của hàng hậu học, sư cô đã đứng ra xin phép BTS tỉnh hội cùng
với chính quyền địa phương được lo phần hậu sự cuối cùng báo đáp công
đức của cố Ni trưởng là được cải cát và cung nghinh xá lợi cố Ni trưởng
mẹ VN anh hùng về nhập tháp tại nội tự chùa.
Buổi lễ
cung nghinh xá lợi đã được tổ chức trọng thể từ nghĩa trang nhân dân xã
Phạm Kha rước về nhập tháp tại vườn tháp chùa Phúc Long với các nghi lễ
trọng thể theo truyền thống của Phật giáo Việt
Tác giả bài viết: Nguyên Hưng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự