Chứng minh và tham dự lễ có TT.Thích Tục Bách - Phó BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, ĐĐ.Thích Tục Thành - Trưởng BTS GHPGVN Huyện Thủy Nguyên, ĐĐ. Thích Tịnh Giang, ĐĐ.Thích Hải Châu (TP.HCM), cùng chư Ni Phật giáo huyện Thủy Nguyên.
Phía chính quyền về dự lễ có ông Nguyễn Huy Hoàng- Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, Vũ Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBMT huyện, ông Ngô Văn Lợi - UV Hội Sử học Việt Nam, Đỗ Xuân Trung - Phó giám đốc Viên Bảo tàng Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Thủy Sơn, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền chùa Tam Sơn, ông Trịnh Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.
Buổi lễ được tổ chức với nội dung phong phú. Vào lúc 8h sáng, đoàn cung nghinh rước Bằng Di tích đi từ nhà văn hóa xã, dọc trên các con phố băng qua những dãy đường làng về đến chùa Tam Sơn. Đến 9h15 phút, bắt đầu chương trình văn nghệ, với phần trình diễn các bài hát quan họ, hát văn, hát chèo của đoàn quan họ Hải Phòng – Hải Dương và địa phương.
Lúc 10h, chương trình lễ chính thức được cử hành với các mục chào cờ, hát quốc ca, giới thiệu thành phần tham dự, công bố quyết định trao bằng di tích lịch sử cấp thành phố Đình Chùa Tam Sơn, xả Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, lãnh đạo trao bằng di tích, phát biểu của UBND huyện, công bố và ra mắt Ban quản lý khu di tích, phát biểu của họ Trịnh và lãnh đạo UBND xã, chúc văn-cáo yết Phật Thánh, lễ dâng hương.
Huyện Thủy Nguyên hiện lưu giữ nhiều di sản văn hóa đa dạng, nơi có 346 di tích đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng Phật giáo, dân tộc, di tích thời kháng chiến...với 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 44 di tích đạt danh hiệu cấp thành phố (PV).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên nói: “ Đình Chùa là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương và cộng đồng. Nhân dân địa phương luôn bảo tồn, thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò chức sắc tôn giáo, đẩy mạnh công tác văn hóa tâm linh. Văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển nhờ vào việc quan trọng là tuyên truyền, coi đây là trách nhiệm của toàn xã hội, đảm bảo tính trang nghiêm thuần phong mỹ tục của dân tộc.”
Tiếp nối chương trình lễ là chương trình phần hội với các phần hội múa tế các quan thánh, lễ thần, thành hoàng, bản phủ…theo nghi thức văn hóa đình đền dân gian, đậm đà bản sắc tín ngưỡng văn hóa cổ truyền, huyền bí.














Nguồn tin: theo PTVN
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc