Sau phần dâng hương bạch Phật của HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đắk Nông và chư tôn đức là nghi thức cầu siều do TT.Thích Nguyên Đức làm chủ sám đàn tràng.
Được biết, đây là năm thứ 3 chính quyền địa phương kết hợp với chư tôn đức trên địa bàn huyện tổ chức lễ cầu siêu này, trước là bày tỏ lòng tri ân, nhớ ân đến các anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc, vì đồng bào trên huyện nhà; thứ đến là cầu nguyện cho các hương linh các anh được tiêu diêu tịnh cảnh.
Buổi lễ có sự tham dự, chứng minh của TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Định, Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTC lễ kỳ siêu; cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trên địa bàn huyện.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính trong tinh thần tri ân, báo ân
Ông Bùi Bàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phan Đình Hiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBMTTQ huyện... cùng các vị đại diện chính quyền địa phương tham dự, thành kính dâng hương cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa
Trong nhà có 3 thứ càng đầy ắp thì càng có phú quý, nhà bạn có không?