Khóa tu "Học làm người có ích" dành cho các em thiếu nhi, được mở ra mỗi tháng 2 lần, vào ngày Chủ nhật, theo nguyện vọng của phụ huynh, nhằm giúp các em học và thực hành, nuôi lớn tình yêu thương.
Đều đặn cứ cuối tuần, nhóm bạn trẻ lại tụ họp ở công viên Lê Văn Tám (quân 1, TP HCM) để cùn nhau đàn, hát cải lương, ca cổ, đờn ca tài tử... Họ là ai?
Thầy giáo La Văn Du, giáo viên Âm nhạc kiêm Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc năm 2014.
Hơn 1 năm hoạt động, nhóm Hà Nội Xanh đã trả lại màu xanh cho gần 1000 con sông tại Hà Nội. Dự án không chỉ hướng tới Hà Nội xanh, sạch, đẹp mà còn lan tỏa thông điệp về tạo môi trường lành mạnh, đáng sống.
Dù công việc bận rộn nhưng Thanh Lam vẫn dành thời gian dạy nhảy cho trẻ em mỗi khi về quê. Việc làm của cô nhận được sự ủng hộ của mọi người trên mạng xã hội.
Trong chương trình "Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2023" đã có nhiều câu chuyện xú động tự người hiến máu lẫn người nhận máu được chia sẻ, đã có những cái ôm ấm áp và những lời dặn giữ gìn sức khỏe chân thành...
Tính đến nay, anh Hoàng Văn Hải (SN 1970) là người giữ "kỷ lục" hiến máu nhân đạo ở Hà Giang với 71 lần, trong 16 năm. Hành động ý nghĩa của anh đã cứu nhiều bệnh nhân trong tình cảnh "thập tử nhất sinh".
Bỏ ngoài tai lời dị nghị là gàn dở, Trung quyết định đi bộ xuyên Việt cùng chiếc xe hút đinh với hy vọng góp phần giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức người dân.
Với thông điệp “cho đi là còn mãi” từ những việc làm nhỏ, cô trò và phụ huynh Trường tiểu học Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã cắt những túm tóc dài của mình, tặng bệnh nhân ung thư.
Với châm ngôn “Vì một thành phố không thiếu những điều tử tế”, đôi bạn trẻ trở nhau đi khắp TP.HCM vẽ bảng hiệu 0 đồng cho các gánh hàng rong của cô bác lớn tuổi. Hoạt động này được đôi bạn trẻ thực hiện từ tháng 5/2020. Tính đến nay, họ đã vẽ được gần 100 bảng hiệu giúp người lao động khó khăn.