<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Nguyễn Thị Nghi – Một nhà ngoại cảm huyền thoại?&#33; &#40;Kỳ 1&#41;</title>
<meta name="description" content="Nguyễn Thị Nghi – Một nhà ngoại cảm huyền thoại?&#33; &#40;Kỳ 1&#41; - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Chùa Thành Lạng Sơn">
<meta name="copyright" content="Chùa Thành Lạng Sơn [trananhls.1984@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Nguyễn Thị Nghi – Một nhà ngoại cảm huyền thoại?! (Kỳ 1)">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;chuathanhlangson.com&#x002F;savefile&#x002F;Chuyen-Dao-Doi&#x002F;Nguyen-Thi-Nghi-Mot-nha-ngoai-cam-huyen-thoai-Ky-1-5947.html">
<meta property="og:site_name" content="Chùa Thành Lạng Sơn">
<meta property="og:url" content="https://chuathanhlangson.com/Chuyen-Dao-Doi/Nguyen-Thi-Nghi-Mot-nha-ngoai-cam-huyen-thoai-Ky-1-5947.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://chuathanhlangson.com/uploads/lotus.png">
<link rel="canonical" href="https://chuathanhlangson.com/Chuyen-Dao-Doi/Nguyen-Thi-Nghi-Mot-nha-ngoai-cam-huyen-thoai-Ky-1-5947.html">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/phat-hoc-pho-thong/" title="Tin Tức - Giáo lý Phật pháp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/Chuyen-Dao-Doi/" title="Tin Tức - Chuyện Đạo & Đời" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/phat-giao-tuoi-tre/" title="Tin Tức - Tuổi trẻ tươi sáng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/nep-song/" title="Tin Tức - Triết lý nhân sinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/Suc-Khoe/" title="Tin Tức - Sức Khỏe - Y Học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/Vu-Lan-33/" title="Tin Tức - Công trình xây dựng chùa Tân Thanh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://chuathanhlangson.com/rss/Xu-Lang-Que-Toi/" title="Tin Tức - Xứ Lạng Quê Tôi" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/fix_banners.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://chuathanhlangson.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/css/news.css">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Chùa Thành Lạng Sơn</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Chùa Thành Lạng Sơn" href="https://chuathanhlangson.com/">https://chuathanhlangson.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Nguyễn Thị Nghi – Một nhà ngoại cảm huyền thoại?! (Kỳ 1)</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 02/03/2012 08:53</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Đầu tháng 12/2011, bà Nguyễn Thị Nghi ở Kinh Môn, Hải Dương là nhà ngoại cảm đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có công tôn tạo di tích lịch sử và tìm mộ liệt sĩ. Bà Nghi cũng từng nhận rất nhiều bằng khen, giải thưởng khác nhau của tỉnh, các bộ, ngành về những hoạt động của mình.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Giai thoại về bà
Nghi được đồn đại, ca tụng quá mức theo hướng thần thánh hóa, làm nhiều người
nhầm lẫn. Ngược lại, cũng có người quy kết hoạt động của bà là vi phạm pháp
luật, mê tín dị đoan hòng trục lợi. Phóng viên Năng lượng Mới đã cất công tìm
hiểu thông tin, hy vọng giúp bạn đọc có cái nhìn chân thực nhất về người phụ nữ
này.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><b><span style="font-size: 14pt;">Kỳ 1: Huyền thoại và những nghi vấn</span></b></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><b><span style="font-size: 14pt;">Xuất thân… khác người</span></b></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Lý lịch cũng như
xuất thân của bà Nghi trong những năm qua được nhiều người và kể cả một số cơ
quan thông tấn, báo chí làm sai lệch nhiều chi tiết theo hướng thần thánh hóa,
làm người đọc hiểu lầm. Qua tiếp xúc với những người thân cận với bà Nghi, đặc
biệt là chính quyền xã Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương, chúng tôi đã có được
những thông tin về xuất thân của bà một cách chính xác.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Bà Nguyễn Thị Nghi
sinh ngày 20/9/1956, tuổi Bính Thân, tại thôn Phương Quất, xã Lạc Long, huyện
Kinh Môn, Hải Dương. Gia đình bà Nghi là làm nông hoàn toàn bình thường, bố mẹ
và họ hàng chủ yếu sống tại tỉnh Hải Dương. Được biết, bà Nghi học hết lớp 7,
học chuyên tu thêm vài năm và đã từng là cô giáo dạy trẻ ở xã. Người chồng đầu
tiên của bà Nghi là ông Nguyễn Thế Truyền. Họ lấy nhau được vài ngày thì ông
Truyền đi bộ đội và hy sinh năm 1975 ở mặt trận phía nam. Vài năm sau, bà Nghi
tái giá với ông Phạm Quốc Mười và có với nhau hai mặt con, một trai, một gái.
Đen đủi thay, ông Mười lại tiếp tục hy sinh năm 1982 tại Campuchia khi bà vừa
sinh người con gái thứ hai.</span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;"><img width="400" height="286" src="https://chuathanhlangson.com/uploads/2007/images/1330678188.nv.jpg" style="width: 400px; height: 286px;" /></span></i></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;">Nữ sinh này bị ngất xỉu là do ma ám hay bị bệnh
hysteria?</span></i></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Theo xác nhận của
ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch xã Lạc Long, hiện nay, con trai bà Nghi – anh
Phạm Quốc Kiên đã tốt nghiệp thạc sĩ, là giảng viên Học viện Bưu chính Viễn
thông, vợ anh Kiên hiện công tác tại một đài truyền hình ở Hà Nội; con gái là
chị Phạm Thị Ánh Tuyết hiện công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chồng chị
Tuyết hiện đang là giảng viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Cũng theo những
nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi thu thập được, những khả năng đặc biệt của
bà Nghi chỉ xuất hiện sau một trận ốm nặng năm 1986. Hoàn cảnh này rất giống
với những nhà nhà ngoại cảm khác, cũng xuất hiện khả năng đặc biệt sau một trận
ốm thập tử nhất sinh.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Theo lời kể của
chị Nguyễn Thị Lượng – trợ lý của bà Nghi hơn 20 năm qua thì sau khi bà Nghi bị
bệnh, gia đình đã đem bà đi chữa trị khắp nơi (đông, tây y kết hợp với… cúng!)
nhưng không khỏi. Đến khi bệnh viện trả về thì bà đã không ăn uống được gì
ngoài nước cháo. Ốm đến tháng thứ tư thì bà Nghi nằm liệt giường, không tự ngồi
dậy được.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Theo lời kể của
chị Lượng và theo tài liệu chúng tôi có từ Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con
người thì hoàn cảnh bà Nghi có được những khả năng đặc biệt mang đậm tính hư
cấu, tâm linh và huyễn hoặc.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Chuyện kể lại
rằng, giữa lúc tính mạng của bà Nghi đang ngàn cân treo sợi tóc thì như có sức
mạnh vô hình tiếp vào người, bà Nghi đang nằm ở giường bỗng bật dậy và nhảy lên
xà nhà trên đầu giường cao chừng… 2m và ngồi trên đó. Bà nói với hai người em
đang có mặt ở nhà khi đó là mời bố mẹ sang. Bà yêu cầu bố mẹ mình tìm một thầy
cao tay nhất vùng về lập bàn thờ để bà cúng trời Phật, nếu không thì bà sẽ
chết. Sau khi bố mẹ hứa sẽ mời thầy cao tay lập bàn thờ, bà lại tự mình nhảy
xuống nền nhà, không hề xây xước gì và tiếp tục… nằm liệt giường.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Theo những tài
liệu này ghi lại, sau khi lập bàn thờ cúng vái xong, bà cảm thấy rất dễ chịu và
bình phục như không còn bệnh gì. Có một điểm khác biệt mà những tài liệu này
không có mà chị Lượng đã kể lại với chúng tôi rằng, người thầy lập bàn thờ cho
bà Nghi là một người phụ nữ đến từ Đông Triều, Quảng Ninh. Người này sau khi
cúng vái xong, trên đường về nhà thì chết bất đắc kỳ tử khi đi qua núi.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Hàng ngày, bà Nghi
tụng kinh niệm Phật vào buổi tối. Sau hai mươi ngày thì bà nằm mơ thấy một cụ
già râu tóc bạc trắng đến dạy học chữ Thiên (chữ viết sớ hiện tại). (Chúng tôi
cũng đã có được mẫu chữ này, nó gần giống chữ nho, cũng viết theo hàng dọc từ
trên xuống. Khi đem hỏi nhiều chuyên gia Hán Nôm, họ cũng không đọc được).</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Hàng ngày, cứ đến
12h đêm là bà Nghi bị đánh thức dậy để học chữ. Lúc đầu, bà tưởng mình nằm mơ
nên không dậy thì như bị đánh, véo không chịu nổi nên phải dậy. Sau vài phút
tĩnh tâm, bà thấy chữ hiện trên tường nhà, bên dưới là chữ quốc ngữ. Bà chỉ ăn
ba muỗng cơm với nước trắng, muối hột và 5 trái ớt. Sau 3 tháng 10 ngày thì bà
học xong và bắt đầu biết chữa bệnh. Ban đầu bà Nghi chỉ chữa cho người thân
trong gia đình, trong làng, về sau, khi có tiếng tăm mới chữa cho khách thập
phương.</span></p>
<p style="font-family: Times New Roman;"><b><span style="font-size: 14pt;">Nghi
vấn từ ngôi trường bị “vong” ám</span></b></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Nhân thân, lý lịch
và những chuyện liên quan đến hoàn cảnh xuất hiện khả năng đặc biệt của bà Nghi
đã được chúng tôi kiểm định qua rất nhiều người, nhiều cơ quan chức năng. Họ
đều khẳng định những thông tin này là chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi nghe
được vô số những câu chuyện về khả năng chữa bệnh và tìm mộ như huyền thoại của
bà Nghi. Chúng tôi đã cố gắng rạch ròi những yếu tố tâm linh và yếu tố khoa
học, làm cho đầu óc tỉnh táo để sàng lọc và nhận định vấn đề. Từ đó chúng tôi
thấy rằng, một số câu chuyện về quá trình chữa bệnh của bà Nghi có thể lý giải
theo một hướng khác. Tuy nhiên, chúng tôi và nhiều người khác nữa đều chưa thể
khẳng định tuyệt đối một cách lý giải nào hết.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Câu chuyện xảy ra
đã lâu, từ năm 2004 tại Trường THPT Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ. Đích thân ông
Nguyễn Quang Tuân, nguyên Hiệu trưởng nhà trường đã xác nhận câu chuyện này.</span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;"><img width="400" height="567" src="https://chuathanhlangson.com/uploads/2007/images/1330678343.nv.jpg" style="width: 400px; height: 567px;" />
      <br /></span></i></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;">Dạ "Chữ Thiên" được bà Nghi viết trên sớ</span></i></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Khoảng 7h55, tại
sân trường THPT Xuân Áng, một nữ sinh bỗng dưng nổi loạn, hú hét, cắn xé quần
áo sau đó ngất lịm tại chỗ. Mọi người vội vã đưa nữ sinh này vào phòng y tế của
trường để cấp cứu. Kỳ lạ thay, trong khoảng 20 phút sau đó, 118 em lần lượt
ngất theo. Đến ngày sau tiếp tục có 43 em bị ngất, trong đó 3 trường hợp phải
chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Thời điểm năm
2004, đã có một số cơ quan báo chí thông tin về hiện tượng lạ này. Chúng tôi đã
kiểm tra lại và khẳng định, việc này là có thật.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Ngay sau khi xảy
ra hiện tượng này, Ban Giám hiệu đã điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời
tổ chức đưa 36 học sinh bị nặng nhất tới các cơ sở y tế và sơ cứu tại chỗ hàng
chục em khác. Không khí lo sợ và căng thẳng tràn ngập trường. Ngày 19/10 đã có
250 nữ sinh 3 khối nghỉ học. Phụ huynh một số xã lân cận không cho con em đến
trường.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Các thầy cô đã gặp
gỡ, động viên và giải thích, đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giải
tỏa tâm lý cho những nữ sinh này nhưng sức khỏe của các em vẫn rất yếu, cách
điều trị chưa hiệu quả.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Trước tình hình
đó, có người đã giới thiệu nhà trường đến Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con
người. Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi được giới thiệu lên trực tiếp giúp trường.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Theo bà Nghi,
trong khu đất của trường hiện còn ngự 2 vong là… quân của Cao Biền. Khi nhà
trường đào hai giếng nước năm đó đã làm đứt thượng tầng long mạch nên thần
linh, thổ thần không hộ độ nữa. Bà Nghi đề xuất làm lại cổng trường, thay đổi
phong thủy, hoàn thổ long mạch, xây nhà vệ sinh mới đồng thời trồng thêm hoa và
một số cây ăn quả trong khuôn viên trường.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Khi bà Nghi lên
trường, bà đã tặng nhà trường rất nhiều bình nước và rượu đã được làm phép.
Nước này để các nữ sinh mắc bệnh đem về uống và xoa bóp.</span></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;"><img width="400" height="266" src="https://chuathanhlangson.com/uploads/2007/images/1330678250.nv.jpg" style="width: 400px; height: 266px;" />
      <br /></span></i></p>
<p align="center" style="text-align: center; font-family: Times New Roman;"><i><span style="font-size: 14pt;">Ngôi nhà nơi bà Nghi sinh sống</span></i></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Sau khi làm lễ tại
trường xong, bà Nghi khẳng định, ngày mai chắc chắn không còn học sinh nào bị
ngất nữa. Việc này đã được một số cán bộ trong trường xác nhận. Như vậy, chỉ
trong vòng ít ngày, với sự can thiệp của bà Nghi, tình trạng học sinh tự nhiên
bị bệnh lạ đã được chặn đứng.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Việc nhiều người
cho rằng, bà Nghi dùng khả năng ngoại cảm, chữa bệnh thành công cho Trường THPT
Xuân Áng là hoàn toàn có căn cứ. Kết quả là rất tốt, triệt để mà chi phí lại
không đáng kể.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Tuy nhiên, theo
tài liệu chúng tôi thu tập được, từ năm 2004 tới nay đã có rất nhiều trường học
trên cả nước gặp phải hiện tượng các nữ sinh bị ngất hàng loạt như Trường THPT
Xuân Áng. Điều đặc biệt, họ không dùng phương pháp chữa bệnh này nhưng các nữ
sinh vẫn khỏi bệnh.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Trong các ngày 10
và 11/9/2010, hàng chục nữ sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, Quảng Bình)
đã bị ngất xỉu đồng loạt trong giờ học. Bắt đầu là một nữ sinh lớp 11B9 bỗng
nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu khi đang ở trong lớp học. Các nữ sinh khác
hoảng loạn rồi đồng loạt ngất theo. Đến ngày 11/9, cũng tại lớp này, gần 20 nữ
sinh cũng ngất xỉu tập thể. Các nữ sinh bị ngất đã được Ban Giám hiệu, giáo
viên và nhân viên y tế kịp thời sơ cứu, chăm sóc nên hồi tỉnh nhanh sau 5-10
phút và trở lại học tập bình thường.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Tại nhiều địa phương
như Phú Yên, Long An… cũng liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự. Biểu hiện
của những học sinh này giống hệt những vụ ngất xỉu từ trước ở các địa phương
khác.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Mới đây nhất, cuối
năm 2011 lại xảy ra vụ ngất xỉu hàng loạt với con số kỷ lục tại Trường THPT Yên
Thành 3 (huyện Yên Thành, Nghệ An). Tổng số học sinh ngất xỉu trong lớp 8 lên
tới gần 300 em.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Người không hiểu
chuyện, lờ mờ đồn đoán các em bị ma ám. Nhưng những bác sĩ có chuyên môn thì
không nghĩ thế.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Ngay sau khi vụ
việc xảy ra tại Trường THPT Xuân Áng, Bác sĩ Hoàng Huy Giáp, Giám đốc Trung tâm
Y tế huyện Hạ Hòa đã xác định ngay đây là bệnh hysteria, chỉ xảy ra ở nữ giới.
Triệu chứng bệnh là hốt hoảng, nhịp thở nhanh, co quắp, phản xạ tự nhiên không
bình thường hoặc ngất xỉu. Đây là hiện tượng hay gặp ở những em nữ dễ nhạy cảm,
ủy mị, được nuông chiều, những người bị stress. Bệnh lan truyền rất nhanh, nhất
là trong điều kiện tập thể song không phải là bệnh truyền nhiễm.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Tại các tỉnh Long
An, Phú Yên, Nghệ An, những chuyên gia y tế cũng đã kết luận đây là hậu quả của
căn bệnh hysteria. Với nhiều người, đây có lẽ là một căn bệnh rất lạ, không phổ
biến ở Việt Nam.
Bản thân chúng tôi, những người thực hiện bài viết này cũng có rất ít thông tin
về căn bệnh trên.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Bác sĩ Lưu Xuân
Thu cho biết, bệnh hysteria là một dạng rối loạn tâm thần kinh. Căn bệnh này
xảy ra đột ngột, biểu hiện đa dạng và sau đó bệnh nhân lại bình thường. Y học hiện
đại xếp hysteria vào nhóm bệnh loạn thần phân ly. Tần suất bệnh gặp ở phụ nữ
nhiều hơn nam giới khoảng 10 lần do phụ nữ trẻ có hệ thần kinh nhạy cảm, thiếu
sự chịu đựng. Đôi khi, bệnh cũng xuất hiện ở trẻ em được nuông chiều quá mức.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Bệnh thường xuất
hiện từng cá thể, nhưng đôi lúc cũng gây ảnh hưởng cho những người có hệ thần
kinh yếu, chịu chung hoàn cảnh sang chấn, làm nhiều người cùng bị bệnh tập thể.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Để chữa trị căn bệnh
này điều quan trọng nhất là phải ổn định tâm lý người bệnh, uống thuốc an thần,
hướng bệnh nhân vào các hoạt động vui chơi, giải trí… là bệnh sẽ tự khỏi. Điều
này giống với những động tác của thầy cô giáo, bố mẹ học sinh đã từng làm khi
có nữ sinh mắc bệnh!</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Như vậy, việc lý
giải hiện tượng mà bà Nguyễn Thị Nghi cho rằng bị ma ám bằng luận giải khoa học
hiện đại cũng là những lý giải hết sức thấu đáo. Việc khẳng định bệnh nhân khỏi
bệnh là do được “trừ tà” hay do tác động của y học hiện đại chúng tôi cũng chưa
thể trả lời ngay.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Nếu xét về sự nổi
tiếng, thì có lẽ nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi không thể bằng những tên tuổi
như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên… Nhưng nếu xét về thâm niên làm nghề
thì thấy rằng, bà Nguyễn Thị Nghi có quá trình dài hơn, ổn định hơn và làm từ
thiện rất "đậm" tay.</span></p>
<p style="text-align: justify; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 14pt;">Quá trình củng cố
tài liệu, thu thập, kiểm chứng thông tin về bà Nghi chúng tôi thấy có nhiều lời
đồn đại thật, giả khác nhau về khả năng chữa bệnh của bà. Và sự thật của những
tin đồn này như thế nào?</span></p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://chuathanhlangson.com/Chuyen-Dao-Doi/Nguyen-Thi-Nghi-Mot-nha-ngoai-cam-huyen-thoai-Ky-1-5947.html" title="Nguyễn Thị Nghi – Một nhà ngoại cảm huyền thoại?! (Kỳ 1)">https://chuathanhlangson.com/Chuyen-Dao-Doi/Nguyen-Thi-Nghi-Mot-nha-ngoai-cam-huyen-thoai-Ky-1-5947.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Chùa Thành Lạng Sơn
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:trananhls.1984@gmail.com">trananhls.1984@gmail.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://chuathanhlangson.com/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://chuathanhlangson.com/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=0,nv_my_abbr="GMT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfAUHYUAAAAAGgoZZaLvBT8i740FIBrHubaqU07",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/news.js"></script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/main.js"></script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://chuathanhlangson.com/themes/themtet2018/js/fix_banners.js"></script>
</body>
</html>