Tới tham dự và chứng minh buổi lễ có: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Viện chủ Thiền viện Linh Phong – Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Nhã - Ủy viên HĐTS, Phó Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh đại diện Phật giáo quận Tây Hồ, Trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong địa bàn quận.
Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư quận ủy kiêm chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó bí thư quận ủy Tây Hồ; Ông Đào Duy Trung – Phó chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; Bà Lê Thị Thảo – Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ; Ông Vũ Đức Hiếu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận Tây Hồ cùng đại diện các cơ quan ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử về tham dự.
Đây là chương trình Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trọng thể trong một ngày với các nội dung:
Buổi sáng, chư tôn đức Tăng Ni quận Tây Hồ tổ chức lễ truy niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ với bài phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Nhã.
Đồng thời quý chư tôn đức đã tặng quà cho các gia đình liệt sĩ.
Dù món quà tuy nhỏ bé, nhưng đó là tất cả tấm lòng trân trọng và sự biết ơn của cộng đồng nói chung và Phật giáo nói riêng gửi tới gia đình liệt sĩ.
Trong giờ phút thiêng liêng, những lời văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Thượng tọa Thích Thanh Nhã như làm sống dậy bao hồi ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc. Những hình ảnh các anh hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giữa chiến tranh mà tình người ấm áp, giữa vô vàn đau khổ mà những tâm hồn lạc quan vẫn hiên ngang đón đầu mũi đạn đã tái hiện trong bài văn tế, gợi nhắc cho con người nhớ về những vị anh hùng đã mang lại độc lập cho dân tộc.
Buổi chiều là chương trình nghi lễ cầu siêu, và đến buổi tối 1000 hoa đăng đã được Thượng tọa Thích Thanh Nhã cùng chư tôn đức Tăng và nhân dân Phật tử thả xuống Hồ Tây, mỗi chiếc hoa đăng là một tấm lòng tri ân, là sự tưởng niệm cầu cho vong linh các anh hùng đã mất, đồng thời cũng là sự cầu an cho gia đình hiện tại của các anh hùng liệt sĩ, những người bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc ngày hôm nay, và 1000 chiếc hoa đăng cũng là ước nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam ngày càng phồn vinh, nhân dân được sống trong hạnh phúc ấm no an lành, dân tộc được trường tồn.















Nguồn tin: Chùa Bằng
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc