Một người nếu có phúc phận thì dù ở nơi địa thế phong thủy kém, cũng đều có thể chuyển biến thành tốt. Trái lại, dù cho có ở nơi địa thế tốt, nhưng nếu không có phúc thì sẽ tự mình phá hỏng. Đây là điều các thầy đoán mệnh có thể không nói cho bạn biết.
Có những thời điểm có những hoàn cảnh, một lời nói ra cần phải được suy xét cẩn thận. Đây là những câu nói mà hiếm những người thông minh nào buộc miệng nói ra.
Đời tựa dòng nước, không gặp hòn đảo, đá ngầm thì khó tạo nên sóng đẹp. Trong kiếp nhân sinh, niềm vui và nỗi buồn, lời ca và nước mắt luôn đi đôi với nhau, mấy ai có thể an nhàn thảnh thơi mà không gặp trắc trở?
Trong cuộc sống, phàm là những người thông minh, tài đức thì đều biết cúi đầu, hạ mình để giữ tròn đạo nghĩa, giúp bản thân có thể nhìn nhận vấn đề sâu rộng hơn.
Để biết được tố chất và nhân phẩm của một người, đừng chỉ nhìn vào biểu hiện “ôn hòa” của họ lúc sóng yên biển lặng, mà phải xem thái độ của họ khi đối mặt với ngọn lửa giận dữ…
Đời người quanh đi quẩn lại rồi cũng chỉ có mấy việc, sinh ra lớn lên, thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, tích cóp làm giàu… liệu có ai thử dừng lại và hỏi: Ý nghĩa cuộc đời mình rốt cuộc là gì?
Mọi việc trên đời không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì bản thân mong muốn. Cho dù bạn được sinh ra trong gia đình đế vương được vạn người yêu mến thì cũng không hẳn mọi việc đến với bạn đều như những gì bạn mong cầu.
Nếu như nói ra tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, những gì ta biết mà khiến cho những điều bất thiện tăng lên và những điều thiện giảm đi, vậy ta sẽ không nói.
Người xưa thường nói: “Tích thiện chi gia, tất có dư khánh” (tạm dịch: Nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui). Thực tế đã có rất nhiều câu chuyện về tích đức được phúc báo, chứng minh nhân quả luân báo là có thật.
Cây cung của đời người, kéo quá căng sẽ khiến người ta mệt mỏi, kéo quá chùng sẽ khiến người ta tụt lại phía sau. Do đó, làm người nên học biết căng chùng có độ…