Nguyễn Tất Minh - chàng trai 10 năm được bạn cõng đến trường ngày nào giờ đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ở tuổi 88, thầy giáo Bùi Long Biên đã cùng vợ con và các học trò cũ đến Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình cho những sinh viên nghèo vượt khó trong học tập.
Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (59 tuổi, Đồng Nai) đã không ngần ngại bán gia sản, cưu mang 102 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Hành động cao đẹp của bà khiến nhiều người đem lòng cảm phục.
Hơn 20 năm qua, cụ Võ Văn Tất (86 tuổi, ngụ ấp 2A, TT.Bảy Ngàn, H. CHâu Thành A, Hậu Giang) không chỉ miệt mài tặng gạo cho người nghèo mà còn hiến đất làm đường, xây cầu,…
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, những suất “phở treo”, “bún treo” trên phố Bảo Khánh và đường Nguyễn Văn Huyên đã và đang góp phần sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng.
Dù phải uống đến 10 loại thuốc mỗi ngày nhưng bà Nga lúc nào cũng lạc quan. Cứ khỏe một chút là bà lại nấu cơm phát cho người vô gia cư. Hơn 30 năm qua, bà luôn sống như vậy.
Tuy hoàn cảnh gia đình không quá dư dả nhưng cặp vợ chồng công nhân ở Vũng Tàu vẫn sẵn sàng bỏ tiền túi, công sức ra chuẩn bị những phần ăn ngon gửi đến bà con khó khăn với tâm niệm “cho đi là còn mãi”.
Tại Thanh Hóa có nhóm thiện nguyện "đội xe 0 đồng" với 15 thành viên do anh Thao làm trưởng nhóm. Nhờ họ, nhiều bệnh nhân nghèo được giúp đỡ miễn phí khi đi lại bệnh viện khám chữa bệnh.
Lớp vẽ của Gió là lớp vẽ hoàn toàn miễn phí dành cho những bệnh nhân ung thư, tạo không gian cho mọi người cùng nhau thả hồn vào nét cọ, tạm thời quên đi bệnh tật, lo toan.
Nhặt ve gai, góp giấy vụn để đổi lấy bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi là mô hình được anh Huỳnh Giang Phi (Phú Yên) thực hiện từ năm 2021 đến nay.
Suốt 30 năm qua, lớp học tình thương ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên đã giúp rất nhiều học sinh khó khăn biết đọc, biết viết và tính toán.
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo, anh Trần Hải Âu (38 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã mở quầy rau 0 đồng cho mọi người đến lấy.
Cảm thương cho những số phận nghèo khó, mấy năm qua, ông Đào Hoàng Tuấn (50 tuổi, Sóc Trăng) đã tặng quan tài, tổ chức đám tang miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm nay, ông Phạm Đăng Khoa - Bí thư Chi bộ khu phố 4 (P.7, TP.Vũng Tàu) miệt mài mua, sữa và tặng hàng trăm đồ điện tử như quạt máy, nồi cơm điện,… cho những gia đình khó khăn.
Cứ mỗi dịp đầu Xuân năm mới, lễ hội Xuân hồng lại 'bội thu' với hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng. Để hái được 'trái ngọt' đó phải kể đến công sức không nhỏ của các y bác sĩ, tình nguyện viên (TNV) cùng trái tim nhiệt huyết của hàng nghìn người dân.
Thương học trò, những người thầy cắm bản chỉ biết tận tâm, hết lòng giáo dục các em. “Mình cố gắng hết sức để dạy cho các em biết đọc, biết viết, để sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống” - thầy Đông nghẹn ngào nói.
Vào mùng 4 Tết, tại Lễ hội Xuân đầu năm ở xã biên giới Phìn Hồ, UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phát hơn 2.000 bát phở miễn phí cho người dân và du khách.