Bà Phương chia sẻ, dù những ngôi nhà mới không quá khang trang nhưng là niềm mơ ước lớn của các gia đình nghèo. Trước đó, khi khảo sát khu vực nhận nhiệm vụ mới, đại úy Hùng đã nhờ chính quyền giới thiệu các hộ khó khăn, chưa có nhà ở. Sau khi được giới thiệu, anh bắt tay vận động nguồn lực để hỗ trợ xây nhà cho bà con. “Đây là tấm lòng và sự quan tâm của một cán bộ công an trẻ, địa phương rất trân trọng và ghi nhận”, bà Phương nói.
Hai gia đình được nhận nhà mới gồm hộ ông Nguyễn Văn Nguyên (xóm Nhà Tra) và bà Nguyễn Thị Hường (xóm Thung Mòn), cùng trú tại xã Tiên Đồng. Ông Nguyên là người dân tộc Thái, cha mất sớm, mẹ tàn tật, nhiều năm sống cùng vợ trong căn nhà tạm bợ, mái dột nát. Chính quyền đã nhiều lần tìm cách hỗ trợ xây nhà nhưng gia đình không thể xoay xở được. Trường hợp bà Hường cũng khó khăn không kém, khi chồng bị tai biến nặng, mất khả năng lao động, cả hai sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng và thuộc diện chờ hỗ trợ xóa nhà tạm.
Đại úy Ngô Lý Hùng cho biết, anh mới nhận nhiệm vụ phó trưởng Công an xã Nghĩa Đồng chưa lâu, nhưng khi thấy đời sống người dân ở xã Tiên Đồng gần nơi công tác còn nhiều thiếu thốn, anh đã đề xuất và được các nhà hảo tâm ủng hộ 100 triệu đồng để xây hai ngôi nhà tình nghĩa. Trước đó, anh cũng từng vận động xây một ngôi nhà cho gia đình khó khăn tại xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ cũ).
“Với 100 triệu đồng, để hoàn thiện hai ngôi nhà là điều không dễ, nên chúng tôi phối hợp chính quyền và bà con mỗi người góp sức một chút để kịp bàn giao. Sáng 11/8, khi các hộ được vào nhà mới, ai cũng rất xúc động. Số tiền vận động không lớn, nhưng nếu lời nói và hành động của mình giúp được bà con thì tôi sẵn sàng làm, đó cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân”, đại úy Hùng chia sẻ.
Nguồn Sống đẹp
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự