Lướt facebook, tôi vô tình đọc được status với tiêu đề "Thanh Hóa thành lập đội xe 0 đồng hỗ trợ cấp cứu tai nạn và chở bệnh nhân nghèo miễn phí" kèm theo số điện thoại liên hệ: 0522363636.
PV bốc máy gọi và đầu dây phía bên kia giọng một người đàn ông tên Thao xác nhận mình là trưởng nhóm thiện nguyện "đội xe 0 đồng". Khi PV xin lịch hẹn, anh Thao cho hay, mình đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chờ đón, giúp đỡ một bệnh nhân nghèo xuất viện về quê.
Khoảng 20 phút sau, PV có mặt tại sảnh bệnh viện thì cũng là lúc anh Thao đánh chiếc xe bán tải của mình, phía sau có dòng chữ: "Xe thiện nguyện cấp cứu – tai nạn. Chở bệnh nhân nghèo miễn phí" đang từ từ tiến vào sảnh chờ bệnh viện để đón bệnh nhân.
Anh Thao cùng gia đình đưa bệnh nhân lên xe để về nhà.
Lúc này, một người phụ nữ với dáng người khắc khổ cùng với một nữ nhân viên bệnh viện đẩy xe lăn, hỗ trợ đưa một cụ bà lên xe anh Thao đang chờ sẵn. Khi bệnh nhân lên xe, tôi tranh thủ ghi ít hình ảnh.
Chị Trương Thị Vân, trú tại thôn Chòm Mốt, xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mẹ chồng chị là bà Trương Thị Thơ (68 tuổi) bị bệnh ung thư máu đã điều trị tại Hà Nội sau đó chuyển về Thanh Hóa.
Tuổi cao, bệnh ngày càng nặng nên gia đình có nguyện vọng đưa bà về quê tiếp tục chăm sóc những ngày cuối đời. Gia đình chị sinh sống ở miền núi, chủ yếu dựa vào nương rẫy nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.
Anh Thao và chị Vân trước khi lên xe chở bệnh nhân về nhà.
Tranh thủ trò chuyện với PV trước khi xe lăn bánh, anh Đỗ Tiến Thao (SN 1988), trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cách đây khoảng 5-6 năm, anh đã bắt đầu giúp đỡ các gia đình chở hài cốt liệt sĩ về quê mai táng. Từ đó tới nay, anh Thao cũng không nhớ rõ mình đã chở bao nhiêu chuyến xe 0 đồng, tới bao nhiêu địa phương trong cả nước để giúp đưa đón hài cốt liệt sĩ.