Từ 10 giờ sáng, các quán chay đã đông nghẹt khách
Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: “Gia đình tôi theo đạo Phật, mỗi tháng đều ăn chay vào ngày rằm và ngày cuối tháng. Riêng trong lễ Phật đản thì cả nhà ăn chay nguyên tháng. Gặp ngày bận rộn không có thời gian chợ búa, chế biến thức ăn, để không lỡ bữa tôi đến quán cơm chay ăn”.
Ăn chay đã trở thành nét văn hóa tâm linh của đông đảo người dân
Tại quán cơm chay Thuyền Viên trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, mới 10 giờ sáng quán đã không còn chỗ ngồi. Để mua được phần cơm chay về, nhiều người phải chen nhau xếp hàng chờ đợi. Cả hai lầu của quán Thuyền Viên đều đông nghẹt.
Xách một túi lớn gồm 5 phần cơm chay, anh Hùng (phường 24, quận Bình Thạnh) cố len ra khỏi đám đông đang chờ lấy phần ăn, cho biết: “Mua 5 suất cho chị em trong cơ quan, tôi mất gần cả tiếng đồng hồ, nhưng mua được đã mừng lắm rồi. Tôi không theo đạo Phật nhưng vào những ngày rằm hoặc ngày lễ thế này, anh em trong cơ quan chúng tôi thường rủ nhau đi ăn chay hoặc mua đồ về ngồi ăn cùng nhau. Việc ăn chay không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, với tôi đó còn mang ý nghĩa tâm linh”.
Tại quán Thuyền Viên mọi người chen chân nhau mua suất ăn mang về
Chị Lê Thị Huệ - nhân viên bán hàng quán ăn chay - cho hay, từ sáng sớm khách hàng đã vào ra không ngớt, khiến quán luôn ở trong tình trạng quá tải. Chủ quán đã thuê gấp đôi số nhân viên so với ngày thường nhưng cũng không thể phục vụ kịp cho khách. Hôm nay lượng thức ăn bán ra nhiều gấp bốn lần so với ngày thường.
Các quán chay khác cũng trong tình trạng tương tự. Anh Lê Văn Quốc, chủ quán chay Tịnh Tâm trên đường Phan Xích long cho biết: Ngoài việc huy động hết mọi người trong gia đình, anh còn thuê thêm gần chục nhân viên nhưng nhưng từ sáng tới trưa nhân viên làm hết công suất vẫn không phục vụ xuể.
Dù đã tăng thêm nhân viên nhưng nhiều quán chay vẫn quá tải
Không chỉ tập trung ở các quán bình dân, lượng khách đến các nhà hàng chay cũng tăng lên kể từ đầu tháng. "Đông nhất là trưa 5/5, đúng ngày Phật đản. Chúng tôi chuẩn bị hơn 40 món ăn nhưng vẫn phải tìm mua thêm đậu hủ với giá gấp 5 lần bình thường để phục vụ nhu cầu khách", đại diện nhà hàng chay Organic góc đường Nguyễn Phi Khanh - Lý Văn Phức cho biết.
Tại nhà hàng Việt Chay (chùa Vĩnh Nghiêm), nhà hàng Tây Tạng Mandala trên đường Sương Nguyệt Ánh, khách đến ăn hầu hết là nhân viên văn phòng. Ngoài buổi ăn trưa, nhiều người còn dùng luôn điểm tâm tại quán và tranh thủ mua thức ăn cho bữa chiều để tránh cảnh phải chen chân mới mua được phần ăn. Chị Lại Thùy Hân vui vẻ cho biết: "Ngoài ăn chay, cả nhà chúng tôi quyết định không sát sinh trong tháng Phật đản vì muốn tâm hồn thanh thản, bình an".
Người mua kẻ bán nhộn nhịp tại các quán chay
Mừng ngày Phật đản, nhiều chùa cũng tổ chức bữa chay cho Phật tử.
Nguồn tin: Dâm Trí
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc