Cùng lúc
đó, bên trên mái ni viện đang diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn khác với cảnh cầu
kinh: Các ni cô đang đấu tập môn võ kungfu, vốn đã trở nên nổi tiếng qua các bộ
phim của Lý Tiểu Long vào thập niên 1970.

Các ni cô ở Ni viện A Di Đà Drukpa tập võ đến hai giờ mỗi ngày. Ảnh: BBC
Hỗ trợ việc tu hành
Các ni cô trẻ thuộc tông phái Phật giáo Drukpa - đã tồn tại 800 năm nay, chuyên tập trung vào việc thiền định - đang học võ với vị võ sư người Việt Nam. Cách đây hai năm, kungfu đã được đưa vào ni viện này. Mỗi ngày, các ni cô tập võ đến hai giờ.
Môn kungfu được ngài Gyalwang Drukpa đời thứ 12 - trưởng tông phái Drukpa - đưa vào Ni viện A Di Đà Drukpa. Ngài khuyến khích các ni cô tập luyện kungfu sau khi được chứng kiến các ni cô ở một số nước luyện võ.
Rupa Lama, một ni cô người Ấn Độ 16 tuổi, khẳng định võ thuật giúp cô tập trung tinh thần. Ni cô nói với đài BBC (Anh): “Nó tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Ngồi thiền là một việc khó. Thế nhưng sau khi tập kungfu, chúng tôi thấy việc thiền định dễ dàng hơn nhiều”.
Một ni cô khác, Konchok, cũng từ Ấn Độ sang, nói ni cô thích tập kungfu vì nó mang lại sức mạnh. Ni cô Konchok nhấn mạnh: “Việc tập luyện kungfu rất hữu ích cho sự an toàn của chúng tôi. Nếu như có ai đó bỡn cợt hoặc có cử chỉ xúc phạm chúng tôi thì chúng tôi có thể tự vệ”.
Lâu nay, các ni cô Phật giáo trên dãy Himalaya thường được đánh giá thấp hơn các thầy tăng. Vì thế, sự tự tin như nêu trên nơi các ni cô trẻ tuổi là một điều khác thường.
Gần đây, các ni cô đã bắt đầu biểu diễn kungfu trước hàng ngàn khách hành hương đến dự Hội nghị Drukpa thường niên lần thứ hai (từ ngày 8-4). Jan Duin, người Hà Lan, cho biết anh thực sự ấn tượng về phần biểu diễn kungfu của các ni cô. Anh bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng kungfu rất hữu ích về mặt thể chất và cả về tâm lý bởi vì các ni cô phải ngồi thiền nhiều”.
Hấp dẫn các cô gái
Sư bà Jetsunma Tenzin Palmo, một người Anh đã trở thành ni cô Phật giáo dòng
Drukpa cách đây hơn 30 năm, cho biết bà sẽ đưa kungfu vào ni viện của bà ở bang
Himachal Pradesh, Ấn Độ.
Bà nhận định: “Thứ nhất, đây là bài tập thể dục tuyệt vời. Thứ hai, nó rất tốt
để luyện tinh thần kỷ luật và sự tập trung. Thứ ba, nó giúp nâng cao sự tự tin,
một điều rất quan trọng đối với các ni cô. Thứ tư, khi cánh đàn ông trong khu
vực biết các ni cô là những cao thủ kungfu, họ sẽ tránh xa”.
Ngoài ra, sư bà Jetsunma quả quyết rằng từ khi các ni viện bắt đầu có các chương trình giáo dục và tập luyện thể chất như kungfu, con số các phụ nữ trẻ muốn trở thành ni cô đã tăng lên đáng kể. Bà nhấn mạnh: “Đối với họ, kungfu mở toang cánh cửa nhìn ra cả thế giới mà trước đây đã bị đóng lại trước mắt họ”.
Sư bà Jetsunma nói: “Từ trước đến nay, các ni cô không nhận được sự hỗ trợ từ công chúng như các thầy tăng. Hơn nữa, họ cũng chẳng được học hành. Vì thế, về cơ bản, các ni cô thường chỉ giúp việc nhà hoặc làm việc trong nhà bếp và ngoài vườn tại các tu viện”.
Nguồn tin: Ngô Sinh
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc