Sau đó thì tôi được biết mẹ đã ghi tên tôi quy y đạo “Hiếu”, điều này tôi hoàn toàn không biết (nếu biết trước tôi sẽ không đồng ý). Vậy tôi có tội không? Làm sao để khi sống hết quãng đời này được Đức Phật A Di Đà tiếp độ về Cực lạc? (Price Ying, ying....@ahoo.com.vn)
Đáp:
Bạn Prince Ying thân mến!
Quy y là sự tự giác, tự nguyện quay về nương tựa Tam bảo để sống thiện lành, tốt đời đẹp đạo theo Chánh pháp. Không chỉ tự giác và tự nguyện, pháp quy y chỉ thành tựu khi đích thân người quy y quỳ trước Tam bảo phát nguyện suốt đời quay về nương tựa ba ngôi báu Phật-Pháp-Tăng. Nếu có ghi danh mà không tham dự lễ quy y thì đồng nghĩa với việc chưa quy y. Một người cho dù có phái quy y đi chăng nữa mà không trực tiếp đối trước Tam bảo phát nguyện quay về nương tựa thì cũng chưa thể trở thành Phật tử.
Bạn có duyên lành, tự thân ý thức được những giá trị cao đẹp của đạo Phật, phát nguyện quy y Tam bảo trở thành Phật tử là thiện duyên của bạn. Bạn không nên băn khoăn về việc mẹ của bạn đã ghi danh quy y cho bạn ở đâu đó. Vì sự ghi danh mà vắng mặt thì hoàn toàn không có giá trị về ý nghĩa quy y, nói chính xác là chưa quy y.
Muốn được vãng sanh Cực lạc thì bạn phải đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, rồi nỗ lực niệm danh hiệu Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắn thành tựu như nguyện.
Chúc bạn tinh tấn!
Nguồn tin: baolangson.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc