Đức Thầy bổn sư của HT. Thích Thanh Nhiễu là cố HT. thượng Thanh hạ Thuế, thế danh Bùi Từ tường, hiệu Giác Quang xuất thế năm Canh Thân (1920) tại xã Hải Lộc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định trong một gia đình giàu truyền thống tín tâm Tam Bảo.
Giữa những năm trước và sau 1945, dưới chế độ cầm quyền của thực dân Pháp với chế độ hà khắc của thực dân muốn xiển dương đạo Thiên Chúa ở khu vực Nam Định đồng thời càn quét dân làng cũng như bộ đội Việt Minh.
Tháng 5 năm 1948, chùa Hoàng Long ở huyện Nam Trực do cố Hòa Thượng trụ trì đã trở thành cơ sở nuôi giấu cán bộ giữa một vùng địch kiểm soát gắt gao. Ngài đã nhiều lần bị giặc Pháp bắt giam tra tấn không cho phụng đạo, có lần chúng nhốt ngài ở Bùi Chu tới 12 tháng.
Sau khi mãn hạn tù trở về chùa cũ cố Hòa Thượng vẫn tham gia các hoạt động bí mật của Việt Minh và phong trào Phật Giáo cứu quốc. Hòa thượng còn được suy cử làm phó chủ tịch mặt trận Tổ Quốc huyện Nam Trực.
Khi đất nước hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược , cố Hòa thượng lại trở về với đời sống phạm hạnh của bậc chân tu.
Năm 1981 khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập thì cũng vào chính thời gian này, tỉnh hội Phật Giáo Hà Nam Ninh cũng đồng thời được thành lập, ngài được suy cử làm ủy viên ban trị sự Phật Giáo tỉnh, chứng minh ban đại diện Phật Giáo huyện Nam Ninh (Nam Trực và Trực Ninh) cho đến ngày viên tịch.
Khi trường cao cấp Phật học do Giáo Hội thành lập, Ngài đã gửi người đệ tử ưu tú của mình theo học và người đệ tử ấy bây giờ là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu hiện đang giữ chức vụ tối cao trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Với công lao to lớn của mình, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cố Hòa Thượng được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương và bằng khen.
Cố Hòa thượng xúc dưỡng được 3 vị đệ tử xuất gia và vô số Phật tử tại gia. Ngài cũng là bậc giáo thọ của nhiều Đại giới đàn của tỉnh hội Phật Giáo Hà Nam Ninh cũ.
Mùa đông năm Nhâm Tuất 1982 sức khỏe của ngài bắt đầu suy giảm vì những vết thương cũ do đòn roi của những tên cai ngục tại nhà tù Bùi Chu tra khảo để lại nhằm mong ngài khai ra nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng cũng như Việt Minh.
Ngày mồng 3 tháng chạp năm Nhâm Tuất 1982, Ngài gọi đệ tử đến dặn dò rồi an nhiên thâu thần thị tịch. Ngài trụ thế 63 năm và 42 mùa an cư kết hạ. Ngài ra đi khiến cho Giáo Hội mất đi một người con trung kiên, xã hội mất đi một công dân ưu tú đặc biệt và Ngài để lại nỗi nhớ niềm thương cho môn đồ pháp quyến, Phật tử gần xa.
Vậy là đã tròn 30 năm ngài về với Niết Bàn tịnh tịch, chốn trụ xứ xưa hàng hậu côn vẫn duy trì mạng mạch, Pháp tử, pháp tôn của Ngài luôn luôn nêu cao tinh thần Bồ tát đạo mà khi xưa cố Đại Lão Hòa Thượng đã từng xiển dương. Xin đốt nén tâm hương cung kính cúng dàng Ngài, chúng con kính nguyện Ngài thượng phẩm thượng sinh cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô Nam Hải Tháp Ma Ha Sa Môn Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới Pháp húy Thượng Thanh hạ Thuế đạo hiệu Giác Quang Giác Linh Thiền Tọa Hạ.










Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc