Chứng minh hội nghị có: HT.Thích Thanh Hưng – Ủy viên thường trực BTS Thành hội Phật giáo HN, Chánh đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm cùng chư tôn đức trong ban đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm.
Tham dự buổi lễ còn có, bà Cao Thị Bích Lan – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; ông Đào Văn Vân – Chủ tịch UBMTTQ quận cùng đại diện các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại và nhân dân Phật tử trên địa bàn quận cùng về tham dự.
Tại Hội nghị HT.Thích Thanh Hưng đã tuyên bố khai mạc. Ni sư Thích Đàm Chính – Phó ban đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm.
Cũng nhân dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam đã trao tặng khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự năm 2012 vừa qua.
Ban Đại diện Phật giáo quận Hoàn Kiếm trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, được sự giúp đỡ của UBND, UBMTTQ và các Ban, ngành chức năng của quận Hoàn Kiếm, Tăng Ni Phật giáo quận Hoàn Kiếm đoàn kết hòa hợp hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự đã đề ra , góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”.













Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa