Công trình "Thắp sáng đường thôn biên giới" được xây dựng có chiều dài 3,2 km với 35 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các vị trí thuộc đoạn đường ĐH20, đường liên thôn Còn Kéo - Nà Ân; đường vào Nhà Bia tưởng niệm Liệt sĩ, bản Nà Phẩy, Trạm Y tế; khu vực cổng vào Nhà văn hoá thôn Còn Kéo. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 120 triệu đồng.
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng, phục vụ cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm được thuận lợi hơn; đồng thời, phục vụ người dân khu vực biên giới đi lại vào ban đêm và tổ chức hoạt động vui chơi văn nghệ, thể thao, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại diện Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam trao các phần quà cho người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng.

Đại diện Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam trao các phần quà cho người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng.
Nhân dịp này đại diện Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao 150 suất quà cho người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng, tổng giá trị các phần quà trên 45 triệu đồng.
Nguồn Báo Lạng Sơn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc