Người xưa tâm niệm, vận khí của một người bị chi phối bởi 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con người tất nhiên không thể tác động tới trời, tới đất, nhưng nhân hòa lại có thể. Nhân hòa có thể hiểu là về cá nhân ta lẫn cả ngoại cảnh. Về bản thân, ta phải là người có thói quen tốt, hành vi chuẩn mực, lương thiện. Còn về ngoại cảnh, nhân hòa là hoàn cảnh sống, là những người mà ta kết giao.
Đó cũng là lý do mà cổ nhân dạy rằng: "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm". Nếu bạn của ta chỉ thích nhậu nhẹt, chơi bời, ngày ngày nói chuyện cùng họ, ta có chắc mình không bị lôi kéo? Nếu xung quanh ta đều là những người tài giỏi, thân thiết với họ ta sẽ học được nhiều phương pháp, cách thức và những điều tốt đẹp. Cứ thế, dần dần ta cũng sẽ trở thành một người tài giỏi. Tốt hơn hết nên chọn bạn mà chơi, tránh kết giao thân thiết với 3 kiểu người tổn hại vận khí:

Không phải ai cũng có thể lạc quan cả đời, mà chúng ta có lúc thăng, lúc trầm. Dù vậy, tâm thái của người đối diện có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của ta. Chẳng hạn ngồi cạnh người vui vẻ thì ta thấy thoải mái, dễ chịu; trái lại ngồi với người u uất thì lại thấy buồn bực, day dứt vô cùng.
Người tiêu cực thường hay oán giận, than phiền, gặp chuyện không vui thì liền ca thán. Thậm chí họ còn nghĩ ra nhiều cách để thể hiện sự bất mãn với cuộc sống. Người như thế mang năng lượng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến cả hoàn cảnh xung quanh. Người bên cạnh họ có thể trở thành nơi để họ trút giận.
Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, lại càng không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu chúng ta sống cùng một người tràn ngập suy nghĩ tiêu cực thì tự bản thân chúng ta cũng sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn tràn ngập những tư tưởng đó. Với những người như vậy, nếu ta không thể khuyên giải, giúp họ cảm thấy khá hơn, thì hãy đừng nên kết thân nữa.
Cũng có kiểu người khác lại thích thổi phồng sự thật, hay phóng đại, nói quá. Tôn trọng và khích lệ nhau là tốt, nhưng đừng quá trớn khiến bản thân ta trở nên tự cao tự đại.
Cũng có nhiều người thất tín những việc nhỏ, như trễ giờ, sai hẹn,... rất dễ được bỏ qua. Nhưng kỳ thực, đến việc nhỏ còn không giữ chữ tín, làm sao việc lớn có thể tin tưởng đây? Cổ nhân nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Kết thân với người thất tín bội nghĩa có thể khiến chúng ta gặp phải tai họa, chẳng phải làm tổn hại vận khí hay sao? Cho nên, nếu bên cạnh mà có người bạn như vậy thì nên giữ khoảng cách nhất định, càng không nên kết thâm giao.
Theo Songdep.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc