Nếu không biết đường đi, hoặc không có người đưa đón thì các bạn trẻ vẫn cứ yên tâm, đã có đội tình nguyện viên đưa rước. Việc của thí sinh và gia đình chỉ là đi theo tình nguyện viên về chùa Bằng (Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội do Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm trụ trì) để được nhà chùa phục vụ. Điều may mắn này dành cho tất cả sĩ tử dự thi tại điểm thi gần chùa như: Cao đẳng MTCN Hà Nội; Trường THPT Ngô Thì Nhậm; Trường THCS Thanh Liệt; Trường Tiểu học Thanh Liệt; Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh Trì; Trường THCS Hoàng Liệt; Trường ĐH dân lập Thăng Long.
Nhà chùa sắp xếp ăn nghỉ cho thí sinh và cả người nhà vô điều kiện, chỉ yêu cầu xuất trình có…mỗi giấy báo thi. Nằm trong khuôn viên thanh tịnh của chùa Bằng, dãy nhà 5 tầng có thể phục vụ cùng lúc cho khoảng gần 400 người.
Đây là khu dành để
phục vụ phật tử trong các khóa tu của nhà chùa, nhưng bắt đầu từ mùa thi năm
ngoái, nơi đây đã mở lòng từ bi đón thêm những con người hoàn toàn “ngoại đạo”
về nương nhờ cửa phật trong kì thi căng thẳng. Vừa mát mẻ, vừa tĩnh tâm, lại an
toàn và sạch sẽ. “Một miếng lộc Thánh bằng một gánh lộc trần”, mấy ngày nghỉ
tại chùa Bằng đối với sĩ tử như là sự hưởng lộc chẳng dễ mấy ai có được. Thật
là “ở chùa” đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Chùa Bằng còn có tên Linh Tiên. Khu ăn nghỉ cho các
phật tử của nhà chùa mới được xây cất rất khang trang.

Các dãy nhà dài, có nhiều cửa sổ rất thoáng với đầy đủ chăn, chiếu, gối và quạt
trần. Mặc dù điện thì đầy đủ nhưng nước lại hơi thiếu. Thế nên nhà chùa mua
hàng xe nước ăn về để dùng

Chùa là nơi lí tưởng để các sĩ tử tịnh tâm trước khi bước vào phòng thi căng
thẳng.

Ngày 3 bữa, mỗi bữa 4 món (riêng bữa sáng phục vụ mì, xôi...) các vãi của chùa
liên tục bận rộn phục vụ hàng trăm suất ăn cho thí sinh và người nhà.

Khi các sĩ tử căng thẳng trong phòng thi cũng là lúc vô cùng bận rộn ở khu vực
nhà bếp của chùa.

Các sinh viên tình nguyện vừa thực hiện chuyến đưa các thí sinh đến điểm thi.
Họ đang chờ tới giờ để chuẩn bị đón các em về.

Các sĩ tử đang cùng kiểm tra lại bài thi vừa làm.

Và một bữa cơm chiều đã sẵn sàng cho họ.

Cơm chay hoàn toàn, nhưng các em khen ăn rất thích vì.. .rất ngon.

Các nhà sư cùng ăn chung một nhà ăn với tất cả mọi người.

Các vãi ngồi trong bếp và tỏ ra rất vui vẻ khi thấy các sĩ tử ăn ngon miệng với
cơm chay.

Rất nhiều phụ huynh thổ lộ, họ đã rất may mắn khi được ở chùa trong nhưng ngàyđưa con đi thi.
Nguồn tin: Hữu Nghị
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc