“Con vui buồn vì lệ thuộc vào người khác”

Thứ bảy - 16/03/2024 14:59
Hỏi: Thưa Thầy, khi những tham muốn, yêu thương không thành, con rất buồn và hình như có cố gắng muốn thoát ra tình trạng này. Con nên thế nào? Hình như con đang muốn bám víu vào người khác. Khi này con hỏi Thầy, chắc sẽ rất vui khi được trả lời nhưng rồi niềm vui cũng chẳng kéo dài bao lâu...
“Con vui buồn vì lệ thuộc vào người khác”
  

Đáp: Như vậy có nghĩa là con vui buồn vì lệ thuộc vào người khác.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nếu khi buồn con thực sự trở về trọn vẹn tỉnh thức với nỗi buồn đó thì con sẽ thấy một sự mầu nhiệm từ sâu thẳm trong con. Khi vui cũng vậy, hãy trọn vẹn lắng nghe niềm vui ấy con sẽ phát hiện điều kỳ diệu bất ngờ sẵn có trong con.

Nếu con cứ mãi bám víu vào bên ngoài, vào người khác, mãi thăng trầm trong niềm vui nỗi khổ rồi lại muốn thoát ra, nhưng thoát ra buồn thì lại gặp vui, thoát ra vui ắt gặp lại buồn, lẩn quẩn mãi như thế biết bao giờ con mới tìm lại được sự tự do - ung dung tự tại - trong chính mình?...

Tác giả: HT Viên Minh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây