Nghĩa trang tỉnh Đắc Lắc, đường Võ Thị Sáu, km5, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột là nơi yên nghĩ của hơn 3000 anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống vì sự yên bình và thạnh trị của quê hương. Chính nơi này đã khép lại những ước mơ, hoài bảo và tuổi thanh xuân để vì một nghĩa vụ cao cả, đó là bảo vệ hòa bình cho đất nước, các anh đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ngày hôm nay khi được sống trong không khí thanh bình, an vui, hạnh phúc, tất cả thế hệ con cháu đời đời nhớ ơn những anh hùng đã nằm xuống, mãi mãi khắc sâu sự hy sinh cao cả của các anh.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử đã nhẹ nhàng đặt vòng hoa, dâng nén hương lòng và dành phút mặc niệm, chuyển tải năng lượng bình an, yêu thương đến những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, quê hương.
Đối trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, chư tôn đức tăng ni, quý nam nữ Phật tử mật niệm và xin hứa với lòng sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối công hạnh lợi tha vì đời hoằng hóa, vì đạo dấn thân. Sống và làm việc theo tinh thần của đảng và hiến chương của GHPGVN, quyết không phụ sự hy sinh cao cả của chư vị.
Xin giới thiệu một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:















Nguồn tin: PTVN.NET
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc