Khánh Hòa: Chùa Báo Ân rót đồng đúc tượng Phật Bổn Sư

Thứ ba - 23/04/2013 21:16
Vừa qua, ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/Quý Tỵ), chùa Báo ân tổ chức trọng thể lễ Tiểu Tường Cố Thượng Tọa Thích Giác Hạnh, lễ Chú Nguyện Đúc Tượng Đồng Kim Thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Khai Đại Hồng Chung.
Quang lâm chứng minh có HT Thích Tịnh Diệu - Trưởng BTS Giáo Hội Phật giáo huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa, HT Thích Ngộ Tịnh - Trưởng Ban văn hóa BTS Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa. HT Thích Trừng Giác - Phó Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni. TT Thích Đạt Đức - Trưởng BTS Phật Giáo Quận Tân Bình TP.HCM, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, huyện Vạn Ninh, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, cùng với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương sở tại và đông đảo đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Đoan - Trụ trì chùa Báo Ân, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, tưởng niệm TT.Thích Giác Hạnh - Nguyên Trụ trì chùa Báo Ân (ngôi chùa di tích cuối cùng của Bồ tát Thích Quảng Đức) đã viên tịch.
Lời văn có đoạn ghi:

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền.”

Hồi tưởng lại cách đây 1 năm về trước, chùa Báo Ân chúng con buồn xót xa tiễn đưa bậc tôn sư khả kính, bậc thầy thân thương của chúng con nhập bảo tháp vô tung bất diệt. Mặc dù chúng con vẫn biết rằng: “Sanh như đắp chăn mùa đông, Tử như cởi áo mùa hạ”. Nhưng làm sao tránh khỏi những đau buồn thương tiếc khi nhìn thấy thiền phòng cô tịch, trai đường cô liêu. Nhớ thuở xưa đức Thế Tôn còn thị hiện vào cõi Niết Bàn nơi rừng Sa la, mà trời Tứ Thiên còn rơi lệ tiếc thương, huống chi phàm tâm chúng con tránh sao khỏi nỗi buồn thương tiếc nhớ!

Ôi thôi!
Trăng Lăng già khuất bóng Chốn thiền môn!

Cành hoa Bát Nhã gió buồn thiu.

Môn đồ pháp quyến chúng con chạnh lòng nghĩ nhớ thâm ân giáo hóa của Thầy, đức cao như núi cả, hạnh nguyện sánh thiên trùng. Giữa dòng sanh tử luân hồi, không ngại gian lao khó nhọc, Thầy đã cố gắng ươm mầm đạo pháp, cả một đời vì sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh. Nơi miền nam hoài vọng về miền quê Tu bông, là nơi đất thánh, địa linh nhân kiệt, di tích cuối cùng của bồ tát Thích Quảng Đức. Để trùng hưng Tam bảo, làm rạng rỡ tôn phong, thật xứng đáng là bậc Thích tử chốn tòng lâm. Hôm nay chốn Ta Bà hạnh nguyện đã viên mãn, Thầy đã an nhiên thâu thần viên tịch, hóa thân vào cõi thường tịch quang vô sanh bất diệt. Nơi Ta Bà trọng nghiệp, môn đồ pháp quyến chúng con ngẩn ngơ rơi lệ tiếc thương, hình ảnh vẫn còn đây mà Thầy đã vắng bóng rồi. Một năm qua, Bổn tự chúng con tuy vắng Thầy nhưng vẫn nổ lực tu tập và tiếp tục Phật sự xây dựng. Hôm nay, môn đồ pháp quyến chúng con thật hạnh phúc khi đã được chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm, chứng minh cầu nguyện lễ rót đồng đúc kim thân tượng Phật tổ, khai đại hồng chung... chúng con tiếp tục xây dựng và hoàn thành sứ mệnh mà Thầy đã giao.

Sau đây là những hình ảnh được ghi lại:

 


















Nguồn tin: theo PTVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây