Tham dự và chứng minh đại lễ có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Trụ trì chùa Tân Thanh; chùa Thành, Trưởng Ban tổ chức đại lễ; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Chư Tôn đức Tăng và Quý vị cư sĩ Phật tử Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
Đại diện về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh Lạng Sơn; bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn; các vị lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội chữ thập đỏ tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Lạng Sơn; thành phố Lạng Sơn, UBND các phường trên địa bàn thành phố; các phóng viên báo đài, các thân nhân con cháu, chắt của các Phật tử cũng về tham dự đại lễ.
Đại lễ mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do các Phật tử chùa Thành trình bày.
Sau phần văn nghệ chào mừng đại lễ, Thượng tọa Thích Quảng Truyền tuyên đọc diễn văn khai mạc đại lễ; Chư Tôn đức Tăng dâng hương cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử được tăng thêm tuổi thọ, thân tâm an lạc. Năm nay Đạo tràng chùa Thành có 238 cụ năm Ất Tỵ chẵn tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và từ 100 tuổi trở lên. Trong đó 70 tuổi có 70 cụ; 75 tuổi có 48 cụ; 80 tuổi có 59 cụ; 85 tuổi có 34 cụ; 90 tuổi có 17 cụ; 95 tuổi có 4 cụ và 100 tuổi có 1 cụ; 101 tuổi có 1 cụ; 102 tuổi có 2 cụ; 103 tuổi có 1 cụ và đặc biệt có 1 cụ 105 tuổi.
Tiếp đó, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn lên phát biểu chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa cao đẹp của Đại lễ Chúc thọ.
Đại lễ Chúc thọ với mục đích cầu nguyện Phật Tổ gia hộ cho các Phật tử được sống lâu, sống vui, sống khỏe. Đây là dịp để các vị con cháu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai đấng sinh thành, dâng lên những câu chúc tụng tốt đẹp nhất tới cha và mẹ. Tại đại lễ, các vị con cháu đã thành kính dâng lên cha mẹ lời văn khánh thọ và chén trà đầu Xuân để bày tỏ lòng tri ân sinh thành dưỡng dục. Biết bao giọt nước mắt xúc động hiếu nghĩa đã lăn dài. Qua đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và tính giáo dục nhân văn cao đẹp qua lời dạy của Đức Phật: “Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế”. Đặc biệt, tham dự đại lễ năm nay có một cụ Phật tử 102 tuổi làm cho không khí trở nên sâu lắng và ý nghĩa, hình ảnh các cụ chính là minh chứng chân thực nhất về sự khó khăn vất vả để chăm sóc, dạy giỗ con cháu qua từng năm tháng của thời gian...