Từ con rắn nước bình thường, một số người đã cố ý thêu dệt, gán ghép cho nó những câu chuyện kỳ bí để rồi nó trở thành “linh vật” của biết bao niềm tin mù quáng. Người ta đổ dồn về thắp hương, khấn vái và từ đó, nhiều hệ luỵ xấu đã bắt đầu nảy sinh.
Thế nhưng, do sự chậm trễ của các cấp chính quyền cơ sở, trò mê tín dị đoan ngày càng trở nên phức tạp và đỉnh điểm là lễ khánh thành “miếu thờ thần rắn” với hàng trăm người tham gia, làm xáo trộn khung cảnh bình yên của 1 miền quê nghèo.
Sáng 9/5, hàng trăm người đã tập trung tại thôn Tân Quang (xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) để tham dự lễ khánh thành miếu thờ và rước “ngài rắn” (theo như cách gọi của người dân) sang thờ. Ngôi miếu mới xây xong khá hoành tráng, nằm sát bên trạm điện Tân Dân. “Rắn thần” được bỏ lên một chiếc khay nhựa, đặt sau bàn thờ nghi ngút khói hương và lễ vật, hòm công đức. Phía trước miếu, người ta dựng 2 chiếc rạp bằng khung sắt lớn đủ để chứa cả nghìn người. Một số người dân vẫn đang kể cho khách nghe những câu chuyện kỳ bí, thêu dệt.
Hàng trăm người tụ tập dự khánh thành miếu thờ "thần rắn"
Sau gần 1 tháng xuất hiện, đến nay người dân ở đây không còn gọi là rắn thần hay xà linh nữa, mà đã đặt tên cho con rắn này là “ngài thánh mẫu xà tiên”?! Bà H. - một người dân trong làng cho biết: chuẩn bị cho việc khánh thành miếu, “rắn thần” được rước đi xung quanh làng. Sáng ngày khánh thành, mọi người trong làng đều dậy sớm, ngừng việc ra đồng để đến tham dự.
Ông Hà Phan (người có vai trò chính trong việc “dựng lên hình ảnh rắn thần”) cho biết: sáng nay phải có đến cả nghìn người đến tham dự, không chỉ trong làng mà còn từ các địa phương khác đến. Đặc biệt là có sự tham gia của một người tên là Phùng Long Biên, được giới thiệu là ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người ở Hà Nội về tham dự (?). Và có lẽ, việc có mặt của người tự xưng là Phùng Long Biên này càng củng cố thêm niềm tin mù quáng của những người đến tham gia lễ khành thành miếu thờ về 1 con “rắn thần”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Biên nhận định, đây là con rắn kỳ lạ, biết nghe và làm theo lời con người. Ông cho biết: “Trước khi về đây, tôi đã gọi điện báo cho một vài lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh. Sau hôm nay, tôi sẽ gửi báo cáo về Trung tâm và tỉnh Hà Tĩnh”.
Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi, ông Phùng Long Biên chỉ đến tham gia với vài người trong đoàn của ông, không có bất kỳ 1 cán bộ của ngành liên quan, nhà chức trách địa phương nào có mặt. Không biết những người mà ông Biên “đã báo trước” thiếu nhiệt tình hay những lời nói của ông không có sức thuyết phục?.
Tại lễ khánh thành miếu thờ, quang cảnh hết sức lộn xộn. Chiêng, trống, lời xướng lễ và “sự tích kỳ bí” về “rắn thần” được phát hết công suất trên loa phóng thanh. Người chấp tay cầu khấn, kẻ sì sụp vái lạy, khói hương nghi ngút. Thế nhưng, tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Có vẻ như chính quyền huyện Can Lộc, xã Tùng Lộc chẳng ai quan tâm vì “đó chỉ là chuyện tâm linh bình thường”.
Theo thông tin chúng tôi có được, sau khi lễ khánh thành miếu thờ xong, xã Tùng Lộc đã cử cán bộ đến yêu cầu những người tổ chức dỡ bỏ rạp che và những hình ảnh tuyên truyền về “sự tích rắn thần”. Và đến nay, cơ bản những đồn đoán về rắn thần cũng như các hoạt động mê tín dị đoan đã tạm lắng xuống.
Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là qua vụ việc này cho thấy chính quyền cấp cơ sở đã chậm trễ, thiếu kiên quyết trong xử lý vụ việc, chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân. Thái độ xử lý vụ việc “rắn thần” của chính quyền huyện Can Lộc và nhất là chính quyền xã Tùng Lộc thiếu dứt khoát, khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ lụy của nó sẽ còn phải tiếp tục xử lý, nhất là với ngôi miếu thờ rắn vừa được dựng lên.
Ông Bùi Đức Hạnh - Bí thư Huyện ủy Can Lộc: Đó chỉ là con rắn nước bình thường được những người mê tín dị đoan thêu dệt. Huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống tuyên truyền, vận động và có các giải pháp dẹp bỏ hiện tượng này.
Nguồn tin: Hà Tĩnh online
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc