Rất nhiều người dân từ các nơi đổ về để tận mắt chứng kiến ụ mối hình mặt người trên nấm mộ
Khoảng gần 1 tháng nay, người dân thấy trên nấm ngôi mộ ông Nguyễn Hữu Cổ giữa một đám keo lá tràm có một ụ đất (nghi là tổ mối) có hình mặt người với đầy đủ mắt, mũi, miệng… giống như khuôn mặt một ông già. Thấy lạ, nhiều người hiếu kỳ đến xem và rỉ tai nhau dẫn đến hàng trăm người từ nơi khác cùng kéo đến xem rồi cùng bàn tán và dùng điện thoại chụp lại hình mặt người này.
Đây là phần mộ của ông Nguyễn Hữu Cổ do con cháu phụng lập
Theo một số người dân ở đây cho biết, ngôi mộ của ông Cổ đã chôn cất ở đây mấy chục năm nay. Trước đây, chỉ là một nấm mộ bằng đất, cách đây 5 năm, người thân của ông xây dựng lại ngôi mộ này bằng xi măng và từ đó đến nay vẫn y như thế.
Cách đây vài
tháng, người dân thấy một ụ mối bắt đầu hình thành trên nấm mộ này nhưng gần
một tháng nay, hình ụ mối bắt đầu hình thành một khuôn mặt giống như một người
già.
Nấm mộ mới được người thân xây lại cho ông Cổ cách đây 5 năm
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ xã Hòa Khương cho biết đã nắm được tình hình và cho người theo dõi để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời tránh chuyện đồn thổi để kẻ xấu lợi dụng mê tín dị đoan.
Hình ụ mối trên nấm mộ với đầy đủ râu, tai, miệng, mắt..
“Hiện chúng tôi đã có kế hoạch tuyên truyền để người dân hiểu đây hoàn toàn là một ụ mối tự nhiên chứ không phải “thần thánh” gì “hiện hình” lên để tránh chuyện mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương”, vị cán bộ này cho biết.
Nguồn tin: Dân Trí
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao