Hơn 5h sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Chương (61 tuổi), khóa cửa phòng trọ, đi bộ ra đại lộ Hòa Bình - Ngô Hữu Hạnh (quận Ninh Kiều), lấy chổi quét dọn sạch vỉa hè rồi lấy bao lúa, gạo cùng chiếc ghế nhựa ra ngồi.
Ông Chương lấy lúa, gạo ra rải. Trên các cành cây, trụ đèn, hàng trăm con bồ câu, chim sẻ sà xuống… mổ từng hạt lúa, gạo, ăn rất tự nhiên, trật tự. Đặc biệt, nhiều con rất dạn, bay đến mổ lúa trên tay ông Chương. Đáp lại người đàn ông này sờ đầu, nhấc vài con chim lên nựng nịu, kiểm tra sức khỏe.
Ông Chương quê ở quận Cái Răng, không vợ con. 20 năm trước, ông đến quận Ninh Kiều thuê phòng trọ ở để đi bán bánh bò, cây kiểng mưu sinh.
Hơn 10 năm trước, lúc bán bánh bò, ông Chương ngắt nhỏ bánh rải cho các chú chim sẻ ăn. Từ đó “đất lành chim đậu”, đàn chim sẻ đến ăn ngày càng nhiều. Bầy chim bồ câu cũng “bắt chước” bay đến ăn. Vậy là mỗi buổi sáng, ngoài bánh bò, ông Chương còn bổ sung thêm lúa, gạo để “vừa miệng” từng loài chim.
“Ban đầu, tôi tốn khoảng 650.000 đồng tiền mua thức ăn cho đàn chim trời. Số tiền đó với một người bán bánh bò dạo như tôi quả thật lớn. Sau một chút suy nghĩ, tôi tính toán tất cả chi phí thì 650.000 đồng là tiền tôi còn dư hàng tháng nên quyết định dành trọn cho đàn chim”, ông Chương nói và chia sẻ, “làm phước sẽ được phước”.


Đàn bồ câu được ông Chương "cưu mang".
Đến nay, đàn chim trời do ông Chương nuôi đã hơn 550 con, trong đó có khoảng 400 con bồ câu, 150 con chim sẻ. Ông Chương cho chúng ăn ngày 2 buổi sáng, chiều.
Hiện, mỗi tháng, ông mua 6 bao lúa (300kg), hết khoảng 3 triệu đồng, làm thức ăn cho chim. Ông đã “chuyển nghề” từ bán bánh bò sang bán cây kiểng dạo, thu nhập khá lên.
“Thường buổi sáng, số lượng chim về ăn đông nhất. Mỗi buổi cho ăn mất khoảng 20 phút với lượng thức ăn 1,5-2kg lúa, gạo được trộn với nhau”, ông Chương chia sẻ.
Hồi năm 2021, dịch Covid-19 căng thẳng phải giãn cách xã hội nhưng ông Chương vẫn được tạo điều kiện đi lại từ nhà trọ đến nơi cho đàn chim ăn. Nhiều người biết việc làm của ông đã hỗ trợ lúa, gạo để lo cho đàn chim không bị đói. Lúc bị bệnh phải nhập viện, ông vẫn gửi thức ăn cho các dân phố, bảo vệ cơ quan gần đó cho chim ăn.
“Tôi vui nhất là nhìn đàn chim về ăn đông đủ, khỏe mạnh”, ông Chương nói và lo lắng về việc có người rình bắn đàn chim. Ông nói, đã nhiều lần chứng kiến và đuổi những người săn chim đi nơi khác.
“Phải người có tâm lắm mới làm được chuyện ý nghĩa, chăm sóc đàn chim trời như thế này. Tôi nhiều lần chứng kiến đàn chim rất mến chú Chương. Giữa lòng thành phố mà có đàn chim trời này thật bình yên”, anh Duy Tân (ngụ TP Cần Thơ) chia sẻ.

Ông Chương bán cây kiểng dạo để lấy tiền mua lúa, gạo nuôi đàn chim.
Lãnh đạo quận Ninh Kiều cho biết, việc ông Chương cho đàn chim trời ăn là việc làm rất nhân văn. Hàng trăm con chim bồ câu, chim sẻ được chăm sóc giữa lòng phố thị như nét riêng của TP Cần Thơ. Quận sẽ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở khu vực bãi ăn của đàn chim, cũng như ngăn nạn săn bắt.
Theo Vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc