Có người thích
kiếm tiền, họ cho rằng trong tiền bạc có hạnh phúc, nhưng tiền bạc nhiều quá
cũng là chướng ngại đau khổ, cho nên mới có người “chết vì tiền”. Vậy tiền tài
có gì là hạnh phúc đâu? Có người cho rằng gia đình mới là hạnh phúc, nhưng
trong quan hệ nội tộc nhiều khi cũng bất hòa cãi vã, cơm chẳng lành canh
chẳng ngọt, rồi dẫn đến tranh giành đấu đá lẫn nhau, thế nên gia đình đâu có
hạnh phúc?
Rồi có người lại thấy tình cảm là hạnh phúc, nên họ tận lực truy tìm và vun đắp cho nó, thế nhưng anh em, bạn bè, vợ chồng…thương yêu càng nhiều thì thù hận cũng lắm, bởi vậy mới có cảnh vợ chồng chia lìa, huynh đệ phản bội…rồi nhiều khi nhận thấy quan hệ tình cảm chẳng bằng không có. Rồi lại có người say mê về quyền lực, họ nhận thức chỉ trong đó mới có hạnh phúc, nhưng bước lên con đường quan quyền cũng không tránh khỏi tranh đấu, bè phái, chà đạp lẫn nhau. Nhưng rồi leo cao ngã đau, không ít kẻ phải ra tù vào khám, bởi thế chức cao quyền nhiều cũng đâu có hạnh phúc.
Có người lại hạnh phúc với sự nghiệp kinh doanh, nên họ dốc sức mở hết công ty này tới công ty khác, thành lập tập đoàn nọ, doanh nghiệp kia, để rồi bị áp lực của thương trường đè nặng, kinh doanh khó khăn thất thoát, doanh nghiệp phá sản dẫn tới trắng tay nợ nần. Bởi vậy đó cũng chẳng phải là hạnh phúc. Sở dĩ có người thích cảnh tĩnh lặng của thâm sơn cùng cốc, gió mát trăng thanh, cuộc sống đạm bạc, không ham cầu biết đủ, bởi tại nơi ấy người ta lại tìm được niềm hạnh phúc cho bản thân.
Có người cho rằng bình an là hạnh phúc, không tham cầu là hạnh phúc, luôn giữ thiện niệm là hạnh phúc. Con người đi hết nơi nọ nơi kia để tìm hạnh phúc, nhưng kỳ thực hạnh phúc không ở ngoài tâm, vốn dĩ trong tâm mỗi người chúng ta luôn luôn có vật báu hạnh phúc.
Chim trời có hạnh phúc khi được bay lượn trên không, cá nước tìm thấy hạnh phúc lúc tung tăng dưới nước, Sơn dương có hạnh phúc khi được vùng vẫy nơi rừng sâu núi thẳm. Con người cũng sẽ có được hạnh phúc khi luôn quảng kết thiện duyên, làm lợi lạc cho quần sinh.
Tìm nguồn hạnh phúc an lạc của nhân sinh ở đâu? Trong tín ngưỡng, tu hành có hạnh phúc, trong phục vụ xã hội nhân sinh có hạnh phúc. Tĩnh tâm tu học sẽ có hạnh phúc. Chỉ cần có tâm, hạnh phúc sẽ luôn bên bạn.
Nguồn tin: Thích Quảng Lâm dịch
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao