Gia đình anh Toàn kinh doanh laptop ở khu vực ngã tư Phố Vọng. Nhận thấy hằng ngày có rất nhiều người di chuyển qua khu vực này nhưng không có quán nước phục vụ nên gia đình anh đã làm một trạm phát nước miễn phí cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Vợ anh hằng ngày ra chợ mua chai nhựa và rửa sạch sẽ trước khi đóng nước vào chai. Chị Hương chia sẻ: 'Mình làm miễn phí nhưng phải làm cẩn thận, mang cái tâm của mình trong đó.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Ngoài nước lọc đóng chai sẵn chị Hương còn đun nước trà từ sớm, để nguội sau đó đóng vào chai phát cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Chị bộc bạch: 'Mình làm thế này không hết bao nhiêu tiền nhưng nhiều người lao động khó khăn, họ phải tính toán từng đồng kiếm được nên đối với họ là cả một niềm vui lớn.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Chị không cho đá trực tiếp vào nước mà đóng chai sau đó ủ đá cho mát vì sợ đá không sạch sẽ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Tận dụng vỉa hè rộng rãi trước cửa, anh Toàn chuẩn bị một tấm biển lớn cho người đi đường dễ quan sát. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Hằng ngày anh chị sẽ phát nước từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều, đúng vào thời gian nắng nóng nhất trong ngày. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Mỗi ngày gia đình anh chuẩn bị khoảng hơn 100 chai nước miễn phí. Anh Toàn cho biết thêm nếu hôm trời nắng nóng gay gắt hơn thì sẽ chuẩn bị thêm nước để phát cả chiều. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Người nhận nước chủ yếu là xe ôm,shipper và người lao động phải di chuyển nhiều ở ngoài đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Không chỉ có những người lao động nghèo mà bất kì ai đều có thể nhận nước miễn phí. (Ảnh:Hoài Nam/Vietnam+).

Cũng chính vì lí do có rất nhiều người qua khu vực này hỏi đường hằng ngày mà không có điểm dừng chân nên gia đình anh Toàn đã làm trạm nước miễn phí phục vụ người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Ông Nguyễn Văn Thành năm nay 60 tuổi,ngày nào cũng bán hàng rong qua khu vực này. Ông chia sẻ: 'Hà Nội đang bước vào Hè nên rất nóng, có những tấm gương làm việc tốt như thế này tôi cảm thấy rất vui mừng.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Chị Hương cho biết người đi đường có thể lấy mấy chai tùy ý nhưng có hôm chị đưa 2 chai thì người dân từ chối nói rằng nước phát miễn phí thì lấy một chai, còn để phần cho người đến sau. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Anh Thịnh chạy xe ôm, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường lúc nắng nóng, tâm sự: 'Đây là việc thiện, tôi cảm thấy rất phấn khởi khi có những người như gia đình chị Hương.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Niềm vui của người đi đường cũng là niềm vui của chị Hương khi giúp đỡ được người khác. Chị mong rằng tại các ngã tư khác cũng sẽ có những 'cây ATM' nước miễn phí để giúp đỡ người đi đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).
Theo Vietnam+
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc