Xúc động Lễ Vu lan diễn ra ngay trong bệnh viện

Thứ sáu - 24/08/2018 03:22
Đến ngày lễ Vu lan, rất nhiều người lên chùa dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên... thế nhưng có một nơi ngày lễ báo hiếu của con cái đối với cha mẹ này lại được diễn ra không phải ở chùa...
Xúc động Lễ Vu lan diễn ra ngay trong bệnh viện
Gần 1.000 bệnh nhân bị bệnh máu đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tham dự lễ Vu lan đặc biệt

Chương trình còn có sự tham dự của Thạc sĩ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ


Các bệnh nhân được nghe ý nghĩa của ngày lễ Vu lan với những niềm hoài cảm sâu sắc của phận làm con hướng về đấng sinh thành


Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, trụ trì chùa Bằng đã có buổi trò chuyện chia sẻ với các bệnh nhân về ý nghĩa của ngày lễ vu lan, đồng thời lắng nghe những tâm tư thắc mắc của các bệnh nhân về những vấn đề trong cuộc sống, động viên họ có tinh thần lạc quan, yêu thương, đoàn kết để cùng nhau vượt qua chiến thắng bệnh tật.

Không chỉ những bệnh nhân có tuổi đều tỏ lòng thành kính khi được thấm nhuần ý nghĩa của lễ Vu lan


Những bệnh nhân nhi trên tay là dây truyền cũng cảm nhận sâu sắc về phận làm con hướng về cha mẹ

Ai nấy đều không kìm nén được cảm xúc, những giọt nước mắt...

Những ưu tư suy nghĩ về cuộc sống hiện rõ lên khuôn mặt của người nhà bệnh nhân

Những sắc thái biểu cảm của bệnh nhân khi nghe hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ

Các bệnh nhân như được tiếp thêm sức mạnh, động lực để vượt qua được bệnh tật, có nghị lực sống xa nhà để chiến đấu với cơn bạo bệnh để sống thật hạnh phúc ngay trong giờ hiện tại

Những chuỗi hạt đeo tay được NSND Lan Hương trao tặng tới các bệnh nhân, những chiếc vòng đeo tay tuy bé xinh nhưng chứa trong đó tất cả những yêu thương chân thành nhất...


Những câu chúc bình an nhất gửi tới các bệnh nhân, mong họ sớm khỏe mạnh, lại trở về bên gia đình và sống nốt trọn vẹn kiếp người đáng sống


Ca sĩ Mai Diệu Ly cất tiếng hát bài “Bông hồng cài áo” cũng là lúc
từng đóa hồng thắm đã được các nghệ sĩ khách mời, các bạn thanh thiếu niên Phật tử chùa Bằng cài lên ngực áo chư tôn đức, lãnh đạo viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Những bông hồng đỏ ấm áp nghĩa tình vu lan được các phật tử mang ra


Những bông hồng được cài lên ngực áo như những ngọn lửa nghị lực từ những phật tử chùa Bằng truyền trao với mong muốn các bệnh nhân sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn

Cầu chúc cho những bệnh nhân luôn vượt qua cơn khổ đau, vượt qua những tật bệnh

Các em bệnh nhân khoa Nhi Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cùng nhóm tình nguyện Niềm tin và Hy vọng đã cất cao khúc hát “Mẹ yêu ơi” dành tặng các ông bà cô chú bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và hát tặng chính cha mẹ các em đang ngồi phía dưới

Niềm tin và hy vọng luôn ở trong mỗi trái tim số phận kém may mắn đang phải chịu cơn đau bệnh tật.

Nguồn tin: ANTĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây