Ai thọ trì kinh nhân quả, đời đời hưởng phước lộc

Thứ năm - 14/01/2021 12:36
Thọ trì nghĩa là thấy người ăn mày thì ta về nhà xúc bơ gạo ra bố thí cho họ và chính bơ gạo chúng ta bố thí ấy sẽ sinh ra phước báo cho chính mình. Cho nên không chỉ tụng kinh mà phải chân thật tu tập, thực hành lời Phật dạy thì mới được tăng trưởng phước báu.
Ai thọ trì kinh nhân quả, đời đời hưởng phước lộc

Học kinh Nhân quả để biết luật Nhân quả xung quanh chúng ta

Nếu chúng ta gieo hạt mít thì sẽ mọc lên cây mít và ra quả mít, còn gieo hạt ớt, sẽ lên cây ớt và ra quả ớt. Có thể nói, gieo nhân nào thì ra quả loại đó và gieo nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Gieo nhân gì thì sẽ gặt được quả nấy; mọi suy nghĩ, hành động, lời nói dù xấu hay tốt đều có nhân quả. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời, Phật dạy rằng:

“Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nhân quả

Đời đời được hưởng phước lộc.”
Gieo nhân nào thì ra quả loại đó và gieo nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả.

Bí quyết để đời đời được hưởng phước lộc theo kinh Nhân quả

Tuy nhiên hiện nay, có một số Phật tử đang hiểu lầm “thọ trì” là mang kinh ra đọc thật nhiều, mà không biết đó mới chỉ dừng lại ở việc đọc kinh thôi. Thọ trì là phải hành trì và thực hành lời Phật dạy. Hành trì kinh thì chúng ta mới được phúc báu, còn đọc tụng thì chỉ được một chút phúc thôi. Nhưng thực hành là việc khó.

Trong kinh, Đức Phật dạy chúng sinh phải nên tập bố thí. Chúng ta đọc trong kinh là phải bố thí nhưng về nhà thì rất keo kiệt, thấy người ăn mày, ăn xin đến lại không cho họ đồng nào. Kinh thì cứ tụng làu làu nhưng tay thì giữ chặt lại, không bao giờ biết buông ra cho ai cái gì. Đọc kinh một đằng mà việc làm một nẻo là chưa biết thọ trì. Thọ trì nghĩa là thấy người ăn mày thì ta về nhà xúc bơ gạo ra bố thí cho họ và chính bơ gạo chúng ta bố thí ấy sẽ sinh ra phước báo cho chính mình. Cho nên không chỉ tụng kinh mà phải chân thật tu tập, thực hành lời Phật dạy thì mới được tăng trưởng phước báu.

Cho nên không chỉ tụng kinh mà phải chân thật tu tập, thực hành lời Phật dạy thì mới được tăng trưởng phước báu.

Cho nên không chỉ tụng kinh mà phải chân thật tu tập, thực hành lời Phật dạy thì mới được tăng trưởng phước báu.

Bên cạnh đó, Phật tử cần phải giữ gìn 5 điều đạo đức đó là:

1.Không sát sinh

2.Không trộm cắp

3.Không tà dâm ngoại tình

4.Không nói dối

5.Không say sưa nghiện ngập

Đây đều là những điều đạo đức tốt đẹp, xây dựng một lối sống chân - thiện - mỹ.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây